18/09/2026
Đôi lúc nhà em gửi hàng đi cũng không tránh khỏi việc quên quà tặng cho khách, hoặc có lần còn để nhầm quà nữa 🥹
Những lúc như vậy, các Mom thường nhắn lại để nhà em biết và gửi bù vào đơn sau. Nhà em thật sự rất biết ơn vì các Mom luôn thông cảm và nhẹ nhàng nhắc nhà em để những lần sau em cẩn thận hơn ❤️
Như Mom này cũng vậy ạ. Đơn của chị nhà em có ghi tặng thêm bánh quy, nhưng lúc nhận hàng chị không thấy nên nhắn lại và dặn rất dễ thương:
“Mốt đặt lại nhớ gửi bù nha :)))” 🥰
Vậy mà 2 hôm sau chị lại nhắn cho nhà em bảo đã tìm thấy bánh quy kẹp phô mai rồi, hóa ra em để trong túi bánh rong biển 😆
Rồi chị còn kể rằng trước đây chị đã từng được người thân cho ăn thử đồ nhà em. Ăn thấy ngon nên lần này mới tự tìm đến đặt.
Chị nói một câu mà nhà em đọc xong vui cả buổi:
“Ngon mới đặt tiếp đó :))” ❤️
Thật ra với một shop nhỏ như Nhà Nhỏ, những điều như thế này đáng quý lắm ạ.
Một người được người thân cho ăn thử, thấy hợp vị rồi nhớ đến tên Nhà Nhỏ, sau đó tự tìm về mua cho mình…
Cảm giác ấy thật sự rất vui ạ🥰
Vì Nhà Nhỏ hiểu rằng, để một món ăn được khách nhớ tới và muốn mua lại, đó là cả một sự yêu thương và tin tưởng mà khách đã dành cho mình.
Cảm ơn các Mom, dù là mẹ bầu hay không phải mẹ bầu, đã từng ăn thử, từng yêu thích và rồi tìm về với Nhà Nhỏ ❤️