12/04/2026
🚀 Ngày 12 tháng 4 — ngày con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ.
Những lời trước giờ xuất phát của Yuri Gagarin đến nay vẫn vang lên mạnh mẽ và chân thành — về ước mơ, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai.
📜 Bức thư của Gagarin trước chuyến bay:
“Các bạn thân mến, những người gần gũi và cả những người chưa quen biết, đồng bào, con người trên khắp các quốc gia và châu lục!
Chỉ trong vài phút nữa, con tàu vũ trụ hùng mạnh sẽ đưa tôi vào những khoảng không xa xôi của vũ trụ...
Cả cuộc đời tôi lúc này như một khoảnh khắc tuyệt đẹp... Tất cả những gì đã sống, đã làm đều vì giây phút này.
Thật khó diễn tả cảm xúc lúc này… Đó không chỉ là niềm vui, cũng không chỉ là niềm tự hào — đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Trở thành người đầu tiên trong vũ trụ — còn có thể mơ ước gì hơn?
Nhưng cùng với đó là một trách nhiệm vô cùng to lớn. Trước toàn thể nhân loại, trước hiện tại và tương lai của họ.
Tôi biết mình sẽ dồn toàn bộ ý chí để hoàn thành nhiệm vụ này.
Tôi có hạnh phúc không? Tất nhiên là có. Bởi vì hạnh phúc lớn nhất là được tham gia vào những khám phá mới.
Giờ đây chỉ còn vài phút nữa là đến lúc xuất phát.
Tạm biệt các bạn… Hẹn sớm gặp lại!” ✨
***