18/01/2026
Petty Phuong Linh
MÌNH ĐÃ ĐẠT AIM 7.0 SAU GẦN 2 THÁNG ÔN LẠI NHƯ THẾ NÀO (TĂNG 2.5 BAND CHO SPEAKING SKILL)
I, BACKGROUND CỦA MÌNH
Mình có học IELTS tại 1 trung tâm nọ từ cuối năm nhất đến đầu năm 4 nhưng không hiệu quả lắm, mình test đầu ra ở đó loanh quanh 6.0. Ngành mình học có sử dụng tiếng Anh (nhưng không nhiều và chuyên sâu) cũng như tháng 8 năm ngoái mình có đi thi và đạt 6.5. Tuy nhiên từ sau đó đến cuối tháng 2 năm nay 2024 mình hoàn toàn không ôn gì và chỉ mới bắt đầu bắt tay vào ôn tập nghiêm túc vào ngày 21/2/2024. Nên đúng là mình chỉ có gần 2 tháng để ôn tập cho cả 4 kỹ năng.
Lần thi 1: 29/8/2023 (Computer-based BC UAC)
Lần thi 2: 12/4/2024 (Computer - based BC Cau giay)
II, KẾT QUẢ VÀ CÁCH HỌC CỦA MÌNH
1. Listening (6.0 - 6.0)
Kết quả 2 lần thi của mình như nhau nhưng mình tự cảm thấy mình đã cải thiện khả năng nghe rất nhiều.
• Lần thi 1: Tốc độ ngang Cam, mình nghe bắt chữ, không hiểu nội dung mỗi Section.
• Lần thi 2: Tốc độ x1.25 Cam, độ khó hơn Cam, nhưng nghe hiểu nội dung, lọc đúng Keyword.
Mình bị sốc vì bình thường mình cũng luyện 1.25 và khi quay về luyện tốc độ bình thường mình không còn bị miss các câu hỏi nữa. Trung bình mình ôn thi thì điểm L dao động 7. - 7.5. Nhưng lần thi này cả tốc độ và độ khó đều tăng nên mình bị miss kha khá câu:((
->Tài liệu luyện thi: 1 ngày 1 đề : Cam 11-18, IT, Actual Test vol 3 (nghe mọi người bảo trùng đề trong này nhiều nhưng mình không may mắn đến vậy:))))))))
Mình không luyện nghe bằng TED Talk hay kiểu dị vì nghe rất chán và mình cũng không có nhiều thời gian. -> Thay vào đó mình nghe Mock Test Speaking hihiiii, một công đôi chuyện, giúp mình nghe được nhiều kiểu giọng Anh, Ấn, Mỹ và cũng giúp mình tăng phản xạ nói.
2. Reading (7.5 - 7.0)
Kinh hoàng của cuộc đời:))) khó đ.iên các bạn ạ. Đánh giá của mình là khó và lắt léo gần bằng RTI.
Bình thường ôn Cam được 7.5-8.5, ôn RTI được 6.5-7.0. Rất rất buồn vì kết quả không như mong đợi, cứ nghĩ thi Comp sẽ bốc trúng đề vừa sức nhưng không, sức trâu sức bò mới gánh được quả đề này:)))
Tài liệu ôn thi: Cam (vẫn vậy), IELTS Plus, Road to IELTS, Actual Test, mỗi ngày làm 1 đề, chấm chữa kỹ, sai nhiều dạng nào thì chăm check và làm lại đoạn đó. Mình ít khi học từ vựng của các bài R vì rất nhiều và khó, nên mình chỉ tập trung vào cách làm đề thôi.
Có vẻ như thi Comp dạo gần đây thì L tăng speed còn R thì dễ rơi vào đề khó, nên hãy ôn cẩn thận nhée
3. Writing (6.5 - 6.5)
Đây là kỹ năng mình tự tin không bị tụt điểm nhất. Tập trung vào xây dựng ý tưởng, luôn đặt câu hỏi Why? để trả lời các vế phía trước. Sử dụng đa dạng kiểu câu. Lúc đi thi mình còn hẳn 10p để check lại chính tả trong khi làm ở nhà chưa bao giờ dưới 60p.
4. Speaking (5.0 - 7.5)
Kỳ tích:)) mình chuẩn bị xong Forecast quý 1 và bắt đầu học thuộc khi chỉ còn 10-11 ngày trước khi thi và mình nghĩ chắc là ổn, nhưng không, ổn đầy bìa các bạn ạ. Mình biết thông tin đổi toàn bộ đề và thêm đề đúng 1 tuần trước khi thi và thật sự là hoang mang bất tận. 136 đề chắc học không bao giờ xong luôn quá:))).
Đề mình thi là New law that you want your country have in the future, các câu P3 liên quan law và society - chủ đề mình chưa hề chuẩn bị gì ngoài 1 số idea tự vạch trong đầu từ lâu.
Thầy coi thi mình là thầy Oliver - Giám khảo trong ctrinh v.t.v.7 á mn ơi. Đến bây giờ mình mới tìm ra được danh tính thầy tại nhìn thầy quen quen á:)))) Không biết làm sao kể hết được sự dễ thương của thầy á. Thầy mang theo 1 cuốn tài liệu siêu dày, chắc cỡ 200 đề đấy, nên cứ yên tâm, học hết cũng có khi không trúng đề đâu các bạn ạ!
Mình nghĩ một phần mình được đánh giá cao là nhờ fluency và cách mình nhấn nhá trong câu nói. Mình không dùng bất kỳ idiom hay collocation hoa mỹ nào, mình dùng những từ B1, B2 rất đơn giản. Trong quá trình thi S mình còn đôi khi chia sai thì và động từ nữa cơ. Nhưng trộm vía, cách mình nói chuyện siêu tự nhiên với thầy cứu vớt khá nhiều.
Trước khi thi mình cũng run dữ lắm, còn tụt huyết áp ngay cửa phòng thi nhưng lúc vào gặp thầy thì tự nhiên thấy thoải mái hẳn ra, mình tự tin nói, trả lời ngay câu hỏi, không ừm ừ quá nhiều.
Tips:
• Mình tự luyện nói hoàn toàn một mình nên mình tăng phản xạ nói bằng cách xem các video Mock Test như IELTS Advantage và Ross IELTS Academy rồi tưởng tượng đang nói với các giám khảo. Giúp mình cảm thấy không bị shock vì bị ngắt đột ngột nữa.
• Part 2 mình chia ra 4 topics chính là Địa điểm, Người, Thiết bị công nghệ và Sự kiện (Cái này học thuộc được, và có thể linh hoạt thay đổi ngữ cảnh để có thể kéo dài thời gian nói). Part 3 mình hoàn toàn không ôn, tự dựa vào khả năng phản xạ của mình để nói. Tuy nhiên, khuyến khích các bạn học nhiều vocab của nhiều topic để bài nói mượt hơn nhé!
• Trước khi vào thi bài nói, call ngay cho đứa bạn thân và bắt nó nói TA với mình trong 30p, chắc chắn đi thi sẽ tự tin hơn rất nhiều đấy.
• Đừng dành 1p trước P2 để note chi tiết quá nhiều, nên xây dựng form bài nói, thứ tự lần lượt những vđe mà mình muốn nói. Note ra 1 số ý liên kết hoặc idiom mà bạn muốn dùng cũng đc. VD đề mình thì mình sẽ triển khai trong đầu: Tình huống mà mình chọn law này (cô giáo chia nhóm để present về 1 law mới), ấn tượng của bạn về law này, thực trạng tại Việt Nam như thế nào, nếu không áp dụng law này thì sẽ có hậu quả ntn, nếu áp dụng thì sẽ hiệu quả ntn,... Yên tâm là 2p nhanh như 1 cơn gió:)))
III. KINH NGHIỆM ĐI THI
Mình thi 3 skills vào buổi sáng, thi S vào buổi chiều, mình chọn thi vậy vì với mình khoảng tgian chờ thi các kỹ năng còn lại rất đáng sợ:)))
• Đi thi đừng nên đến sớm quá, tầm 8h20 có mặt ở đó là được vì tgian anh chị làm việc cũng hơi lâu.
• Ăn uống đầy đủ trước khi thi, nhưng đừng ăn nhiều quá. Nếu thấy lo lắng thì ngậm kẹo béo và đi lại xung quanh thì sẽ đỡ hơn đó các bạn.
• Để được điểm cao, hãy thắp hương xin ông bà tổ tiên đi các bạn ơi, có thờ có thiêng, đi thi ăn nhau ở cái số nữa các bạn ạ:>
Cuối cùng, mình rất rất yêu cơ sở vật chất, staff cũng như các giáo viên tại BC. Tuy nhiên tai nghe tại cơ sở UAC rất nhỏ và hơi khó chịu (không phải dạng Overear nên dễ nghe thấy tiếng người bên cạnh), nhưng bên Cầu giấy lại rất okee luôn, phòng rộng mênh mông, tai nghe ôm sát tai nên rất riêng tư.
Chúc các bạn sắp và sẽ thi IELTS trong tương lai ôn tập một cách thông minh, đừng tự áp lực bản thân quá, đừng ôn tủ rồi tủ lại đè đó nha. Đạt aim ngay lần thi sắp tới nhé
Nguồn: Ammi Annie