Học mỗi ngày

Học mỗi ngày Nhưng tôi luôn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua!

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ Việt Nam khác, tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc với ba nhóc tì, một công việc ổn định với thu nhập tương đối tốt.

Yêu nhau tuổi sắp già…Lúc chiều đang ngồi làm việc, chợt nhớ ra hôm qua đi siêu thị mua được mớ rau bò khai rất tươi ngo...
25/06/2026

Yêu nhau tuổi sắp già…

Lúc chiều đang ngồi làm việc, chợt nhớ ra hôm qua đi siêu thị mua được mớ rau bò khai rất tươi ngon.

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho chồng dặn anh chiều về nấu cơm thì xào rau đó cho em nhé. Chỉ thấy chồng thả tim và không trả lời gì thêm nhưng trong tôi chắc chắn 1 điều lúc đi làm về sẽ có đĩa rau xào yêu thích đang để sẵn chờ tôi về.

Có lẽ đối với chúng tôi tình yêu không còn được gọi tên bằng những lời ngọt ngào thương nhớ, mà chỉ đơn giản là quan tâm đến sở thích và tôn trọng cảm xúc của nhau, vậy là đủ.

Bữa cơm chiều với 2 món, một cho anh và một cho em 😁

25/06/2026
24/06/2026

Tôi đang "xóa mù" tiếng Anh như thế nào???

Trước hết, mình không phải là một người dạy tiếng Anh chuyên nghiệp, mình chỉ là một người đang "lạc lối" với cái ngôn ngữ mà gần như cả thế giới sử dụng nhưng lại chống đối với riêng mình.

Vì vậy, những nội dung mình viết ra trong trang này là góc nhìn từ cá nhân mình một người đang trên đường tự tìm hiểu, học tập, nghiên cứu các phương pháp học. Những kiến thức mình tích lũy, tổng hợp hay tự nhận ra trong quá trình học, không chắc đúng hoàn toàn và phù hợp với tất cả mọi người nhưng nó đúng với mình, vì vậy, nếu đọc được thì mọi người có thể xem như là thông tin tham khảo, nếu có gì chưa chính xác thì có thể góp ý để mình hoàn thiện thêm nhé.

Bây giờ vào chủ đề chính, mình đang xóa mù tiếng Anh như thế nào?

1. Trước tiên phải nói về tình trạng của người học: Mình hiện 39t và có thâm niên học tiếng Anh 30 năm rồi, nhưng 30 năm ấy gần như vô nghĩa ạ, vì đến cuối năm ngoái thì mình viết 1 câu tiếng Anh chuẩn ngữ pháp vẫn phải nhờ AI check lại và sửa sai có khi đến 50%. Về khả năng nghe thì bập bõm, dù có chú tâm hết sức nghe thì cũng chỉ được 30%, về khả năng nói thì CHƯA NÓI, vì một là không có ai để luyện nói, hai là mình ngại không nói. Như vậy, tựu chung thì tình trạng của mình dùng từ mù hay mất gốc tiếng Anh thì hơi quá, nhưng "lạc lối, không xác định được trình độ thì đúng". À, nhưng có 1 điểm sáng là mình đã học phiên âm IPA nên mình nhìn phiên âm là mình có thể đọc đúng được các từ, với cả có nền tảng ngữ pháp khoảng 4 điểm :)).

2. Vậy bước đầu tiên trong hành trình xóa mù của mình là gì?
Mình luyện nghe mọi người ạ. Lúc ấy mình không nghiên cứu phương pháp nào hết mà chỉ biết luyện nghe để não quen dần với âm thanh, không bị lùng bùng như trước nữa. Và thời gian nghe là khoảng 30 phút - 1 tiếng/ngày.

2 kênh mình luyện nghe nhiều nhất là: I'm Brian và English Speeches

Kênh I'm Brian thì có rất nhiều bài từ dễ đến khó, rất nhiều tình huống được đưa ra và khá phù hợp với những người nửa nạc nửa mỡ như mình nên rất high recommend mọi người nghe thử.

Kênh English speeches mình thường nghe các bài của ông Jack Ma nói, vừa nghe vừa học được nhiều thứ và được truyền động lực nữa. Kênh này có điểm hay là rất nhiều người từ các nước nên nghe có thể quen với ngữ điệu đặc trưng của họ.

3. Sau khi nghe nhiều, cảm thấy khá là quen thuộc với những âm thanh này thì mình cũng thấy hơi nản và muốn bật ra nói. Nhưng vốn từ hạn chế nên bước tiếp theo là mình học từ vựng ạ.

Do có thời gian học kéo dài nhiều năm nên từ vựng của mình cũng không quá tệ, chỉ là khi ghép các từ vào thì nó lộn xộn và sai cấu trúc rất nhiều. Lúc đó mình mới thấy à vấn đề của mình là chưa hiểu rõ về từ loại.

May mắn là mình đã tìm được 1 kênh luyện từ vựng + luyện nói khá phù hợp với mình, đó là kênh Titan English.
Kênh có rất nhiều video chỉ để luyện nghe và luyện nói, trong đó có bộ gần 40 video làm về 3000 từ vựng Oxfords, và mình đã cày rất nhiều video của bộ này. Trong video thì mỗi từ vựng sẽ bao gồm từ loại, nghĩa của từ, phiên âm, ví dụ đặt câu, hình ảnh đi kèm...Nói chung rất nhiều thông tin để não có thể ghi nhớ tốt hơn. Và trong mỗi video sẽ có thêm phần kiểm tra lại bằng cách dịch từ tiếng Việt sang.

Sau khi cày kha khá videos này thì mình thấy không những vốn từ vựng mình tăng lên mà khả năng ghép câu cũng ổn hơn, hiểu rõ từng thành phần câu hơn, và sau này khi dịch câu mình thấy tỉ lệ bị sai chỉ còn khoảng 10 - 20% thôi.

Tạm thời hôm nay mình chia sẻ đến đây, có thời gian mình sẽ lên bài chia sẻ tiếp nội dung mình đang học, hi vọng với những ai đang có "hiện trạng" với tiếng Anh như mình có thể tham khảo và tìm được phương pháp học hiệu quả với mình.

*Hành trình cùng xóa mù tiếng Anh với 1 phụ nữ U40 (cụ thể là 39 tuổi) có 3 nhóc, ham học nhưng mãi chưa giỏi*

|Chỉ cần tiến bộ hơn hôm qua đã là chiến thắng chính mình|

Là mẹ của 3 nhóc tỳ với đủ các độ tuổi từ mầm non tới trung học thì việc chuẩn bị thực phẩm cho các con để đảm bảo bữa ă...
22/06/2026

Là mẹ của 3 nhóc tỳ với đủ các độ tuổi từ mầm non tới trung học thì việc chuẩn bị thực phẩm cho các con để đảm bảo bữa ăn đủ chất là vô cùng quan trọng. Mình không giỏi nấu ăn nhưng cũng có chút kỹ năng trong việc sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ. Vì vậy, ở nhà mình là người chịu trách nhiệm đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần, còn ông xã sẽ nấu theo từng khay thực phẩm mình đã chia sẵn.

Việc chủ động thực phẩm cho cả tuần giúp 2 vợ chồng không phải tất tả đi chợ mỗi chiều tối, giá cả khi mua số lượng nhiều cũng giảm đi kha khá so với giá mua lẻ. Thêm nữa, có thể biến hóa đa dạng các món ăn mỗi ngày do có lượng thực phẩm tích trữ sẵn để lựa chọn.

Bên dưới là các khay đồ ăn mình đã chia sẵn theo bữa, mỗi lần chuẩn bị lại giúp mình có thêm kinh nghiệm để phân chia đồ hợp lý hơn. Ví dụ như thịt thì nên chia như nào để đủ 1 bữa, nếu để chung hộp thì phải bọc báo hoặc màng bọc để khi lấy ra dễ dàng, tôm nếu muốn ko dính nhau thì rắc thêm ít đường, hoặc cấp đông tầm 2 tiếng rồi mang ra tách rời từng con, sau này lấy để nấu sẽ rất dễ. Nói chung, kinh nghiệm từ bản thân và học hỏi từ chia sẻ của các chị em trên mạng giúp mình có 1 cuộc sống dễ thở hơn nhiều, bắt đầu chỉ từ những việc nhỏ như chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình.

1 vài hình ảnh chia sẻ hi vọng lan tỏa tới các chị em đang tất bật với bữa cơm chiều có thể giảm bớt thời gian nấu nướng, có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

22/03/2026

Nhà có chàng trai đang lớn tập yêu 🙈

Bạn lớn nhà mình năm nay 14 tuổi và bắt đầu vào cái tuổi dậy thì, cái tuổi mà bố mẹ nào cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về con. Và đây là những bất ngờ mà 2 vợ chồng mình đang thấy hàng ngày:

1. Vệ sinh cá nhân: Tự giác thực hiện dù trước đây mẹ phải giục mỏi mồm từ đi tắm đến đi đánh răng. Chưa kể đã tự giác làm còn thích thơm tho. Xin được mẹ lọ nước hoa mẹ ít dùng, xịt từ lúc sáng đi học đến lúc đêm đi ngủ 🤓

2. Có ý thức về ngoại hình: Tự chọn kiểu tóc, tắm xong vào sấy tóc tạo kiểu, quần áo thì mặc đồng phục ko đc lựa chọn nhưng đồ mặc nhà thì chủ động order mẹ mua mấy kiểu hoodie, đồ sport có thương kiểu kiểu Lining, mà tiếc là mẹ ko có tiền để đầu tư.

3. Tự giác tập thể dục thể thao để có cơ bắp 😁: Vụ này hơi hài,mẹ vào dọn phòng bắt gặp tờ giấy ghi checklist các động tác phải tập mỗi ngày, từ nâng tạ, chống đẩy, plank …Thấy ghi mục tiêu là để có cơ bắp ko bị gầy nhom (chả là bạn ấy thuộc top còi của lớp 😂).

4. Thích nghe nhạc: Vấn đề là nghe đi nghe lại 1 bài phản ánh đúng tâm trạng yêu đơn phương cua chàng ta. Bài gì Muộn rồi mà sao còn của ST - MTP. Làm mẹ phải tò mò nghe thử xem hay ko, kết luận là ko nghe rõ lời chỉ biết là nói về tụi trẻ đang tập yêu. Hình như thấy anh chàng còn chép ra vở lời bài hát 😉.

5. Tự giác học tập hơn: Cái này thì tốt thật, chắc có thể đâu đó cô bạn kia cũng học giỏi nên chàng muốn lấy le, thi cử thấy tự giác học hơn các kì trước. Thôi cũng tốt cho cả ta và chàng 🤓🤓🤓.

6. Ý thức làm việc nhà: vẫn lười và chưa thấy có thay đổi gì mấy 😌.

Mình sẽ tiếp tục quan sát và ghi nhận sự thay đổi của anh ấy trong những ngày tới 😄

09/03/2026

Các bà chắc đã nghe chuyện các bà, các mẹ đi chợ quên xe đạp, xe máy rồi đi bộ về rồi chứ. Còn nhà tôi lên 1 level mới là quên luôn ...ô tô ở quán. Mà ko phải 1 chốc, 1 lát đâu, những 2 ngày 2 đêm luôn các pà ạ.

Sáng đầu tuần, tôi hân hoan xách túi đi làm, ra chỗ để xe bấm khóa mỏi tay mà không thấy đèn xe sáng lên phát nào cả. Não ngay lập tức dò lại xem tay nào là người cầm lái cuối cùng thì nhớ hóa ra lão chồng, hôm ấy nhờ lão đi đổ xăng cùng xong 2 vợ chồng tạt té vào quán cafe, và rồi uống xong rủ nhau đi bộ về, vừa đi vừa ngắm cả mấy ông câu cá trộm ở hồ chứ xe thì tuyệt nhiên ko 1 tý ký ức nào.

Mà kể cũng lạ, chìa khóa đút trong túi quần, lão ấy chắc cũng đút tay vô túi nhiều lần mà chả nhẽ ko 1 lần tự hỏi sao nó lại nằm trong túi áo lão sao? Sáng gọi lão xem để xe em ở đâu mặc dù của đáng tội là tôi cũng có mặt ngồi trên xe cùng lão vào quán cafe cơ đấy, lúc ấy mới tá hóa là xe vẫn ở quán cafe.

Thật chứ, tôi đang ko hiểu não cá vàng lây được hay sao??? Ngại hết cả vợ chồng !!!

Address

HH1C Linh Đàm
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Học mỗi ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share