12/11/2024
Sáng nay Gánh đọc được bài viết về cách chữa bệnh nóng tính trong Group Yêu bếp như này:
“Cách chữa bệnh nóng tính trong 1 nốt nhạc.😕
Nếu ai đó hay nóng tính, nhanh nhẩu ẩu đoảng thì có một cách rất đơn giản, hãy đưa cho họ 1 cái bánh g*i nóng vừa được hấp xong và yêu cầu họ tự bóc ăn.
Nếu họ tước từng mảnh lá chuối to để lộ nhiều phần bánh ăn cho nhanh thì điều đó là không thể vì lá chuối sẽ kéo phần bánh dẻo dính theo, và nguy cơ phải cạp lá để ăn bánh rất cao. Ngay lúc này kết luận là họ chưa chữa được bệnh, đề nghị thử cái thứ 2 và tiếp tục đến khi thành công.
Thành công là họ sẽ xé nhỏ lá chuối và chậm rãi, nhẫn nại để bóc bánh, bánh không dính vào lá chuối, sẽ lộ ra phần bánh nguyên, họ sẽ thưởng thức bánh ngon lành cảm nhận được hương vị béo ngậy của nhân, vị thơm mùi lá chuối, lá g*i và dẻo của phần vỏ bánh, lại không bẩn tay. Và xin chúc mừng họ, họ đã chữa được bệnh nóng tính.
Và để chúc mừng cho sự kiện này, hãy đề nghị họ trả tiền mua bánh g*i cho cả hội ăn. 😂”
👉 Rồi, ai có người nhà, bạn bè nóng tính muốn rèn luyện để trở nên điềm tĩnh hơn inbox địa chỉ, Gánh gửi bánh g*i nha. Sẵn cả rổ tha hồ ngồi luyện ạ