26/09/2026
[AN HOME – LỜI CẢM ƠN SAU NGÀY KHAI MỞ]
Ngày 17.09.2026, Lễ An Vị Phật và Pháp thoại trong ngày khai mở AN Home đã diễn ra trọn vẹn.
Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội mưa rất to.
Trên đường di chuyển đến AN Home, nhiều người đã gặp không ít trở ngại. AN Home đã có chút lo lắng khi nghĩ đến hành trình của Thầy và quý vị tham dự.
Nhưng đến khi đón được Thầy Viên Ngộ tới AN Home, mưa bắt đầu ngớt.
Trong suốt thời gian diễn ra Lễ An Vị Phật và Pháp thoại, trời tạnh ráo. Đến trưa, khi mọi người cùng dùng bữa chay và nghỉ ngơi, mưa lại đổ xuống rất to.
Sau tuần trà chiều, đến lúc tiễn Thầy rời AN Home, tiết trời một lần nữa lại tạnh ráo.
AN Home không muốn gán cho sự thay đổi của thời tiết một ý nghĩa quá lớn lao. Chỉ biết rằng, khi nhìn lại cả ngày hôm ấy, chúng tôi cảm thấy mình đã được nâng đỡ bởi một nhân duyên thật đẹp.
Mọi việc dường như đều diễn ra vừa đủ và đúng lúc, để ngày khai mở được trọn vẹn theo một cách rất may mắn.
AN Home vô cùng biết ơn nhân duyên được cung thỉnh Thầy Viên Ngộ chủ lễ An Vị Phật và chia sẻ Pháp thoại.
Nghi thức An Vị Phật diễn ra rất mộc mạc và giản đơn hết sức đời thường, AN Home và quý vị hiện diện cảm nhận như những hoạt động hàng ngày thật gần gũi. Ở buổi lễ này, Thày đã chậm rãi hướng dẫn mọi người một bài học cơ bản với nhà Phật về cách chắp tay, quỳ và lạy.
Dù đơn giản và không chỉ là một nghi thức. Đó còn là lúc mọi người học được cách thu mình lại, đặt bớt cái tôi xuống và khởi lên lòng cung kính.
Sau Lễ An Vị là thời Pháp thoại và thỉnh vấn.
Những lời chia sẻ của Thầy gần gũi, bình dị nhưng để lại nhiều điều để mỗi người tự soi lại cách mình nhìn nhận hạnh phúc, những mối quan hệ và đời sống của chính mình.
Cuối thời khoá, Thầy gửi tặng mọi người cuốn sách “Hạnh phúc tuỳ cách nhìn” do Thầy viết. Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng thêm một cơ hội để những lời Pháp trong ngày hôm ấy được tiếp tục mở ra khi mỗi người trở về với cuộc sống thường ngày.
Bữa cơm chay sau đó cũng diễn ra theo một cách rất thật.
Dù nhiều người lần đầu gặp nhau, những câu chuyện đã nhanh chóng được nối dài. Bữa ăn có tiếng cười, có sự làm quen và đôi lúc cũng hơi rộn ràng hơn dự định.
Nhưng chính sự chưa thật hoàn hảo ấy lại làm cho ngày khai mở trở nên gần gũi, ấm áp và đầy hoan hỷ.
AN Home xin thành kính tri ân Thầy Viên Ngộ.
Xin chân thành cảm ơn quý vị hữu duyên đã vượt qua những trở ngại của thời tiết để dành thời gian hiện diện. Cảm ơn những người đã lặng lẽ góp sức chuẩn bị không gian, trà, bữa cơm và từng công việc nhỏ để ngày khai mở được diễn ra chu đáo.
Một ngôi nhà chỉ thực sự có đời sống khi có những người bước vào bằng sự chân thành.
Ngày khai mở đã khép lại, nhưng hành trình gìn giữ AN Home như một nơi để uống trà, ngồi yên, lắng nghe Phật pháp và học cách trở về mới chỉ bắt đầu.
AN Home xin gửi lại những hình ảnh của ngày đặc biệt ấy bằng tất cả sự biết ơn.
P/S: AN Home xin gửi clip hành trình vào bài viết sau nhé quý vị.