11/07/2026
Có những hành trình không cần quá dài để trở thành một phần ký ức.
Vậy là sau hơn một năm đồng hành cùng mọi người, Júp Júp chính thức khép lại hành trình của mình.
Từ những ngày đầu còn loay hoay chuẩn bị từng hộp xôi xoài, từng ly trà, đến những đơn hàng đầu tiên, những buổi tối đông khách, những lời khen, góp ý, những vị khách quay trở lại thêm lần thứ hai, thứ ba... tất cả đều là những điều mà chúng mình sẽ luôn ghi nhớ.
Cảm ơn những vị khách đã tin tưởng một thương hiệu nhỏ, những người đã giới thiệu Júp Júp cho bạn bè, những lần mọi người kiên nhẫn chờ đợi khi quán quá tải.�Và cảm ơn cả những góp ý chân thành để chúng mình có thể tốt hơn từng ngày.
Một năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để chúng mình gặp được rất nhiều con người tuyệt vời và tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Hôm nay, Júp Júp xin được nói lời tạm biệt.
Có thể chúng mình chưa làm được tất cả những điều mình từng ấp ủ, nhưng chúng mình tự hào vì đã luôn cố gắng mang đến những món ăn được làm bằng sự chỉn chu và tất cả sự chân thành.
Cảm ơn vì đã để Júp Júp trở thành một phần nhỏ trong những buổi hẹn, những giờ tan làm, những ngày muốn tự thưởng cho bản thân hay đơn giản là những lúc thèm một món gì đó thật ngon.
Mỗi lượt ghé quán, mỗi đơn hàng, mỗi lời động viên của mọi người đều là nguồn động lực để Júp Júp đi được đến ngày hôm nay.
Từ hôm nay, Júp Júp chính thức đóng cửa.
Dù hành trình này đã khép lại, nhưng hy vọng hương vị và những kỷ niệm nhỏ mà chúng mình từng mang đến sẽ vẫn còn ở đâu đó trong lòng mọi người.
Hẹn gặp lại mọi người ở một hành trình khác, vào một ngày đẹp trời.
💛 Júp Júp