Chicken Corner

Chicken Corner Góc bếp - Nơi hội ngộ của những tinh thần ăn uống
Mục đích mang những sản phẩm cây nhà lá vườn của quê hương Lạng Sơn đến với mọi người

Vốn là một người yêu thích du lịch và ẩm thực, với mong muốn đi thật nhiều, ăn thật nhiều và chia sẻ các món ăn ngon của quê hương. Do hay được bạn bè gần xa nhờ vả mang vác các thể loại đặc sản Lạng Sơn xuống hộ nên lâu ngày đâm tính toán ^^ nghĩ xâu xa hơn là bán và quảng cáo đặc sản quê hương luôn. Giá cả thì vô vàn nhưng với tiêu chí tin nhau là chính (dù chính mình cũng chả tin bọn bán hàng t

rên facebook đâu :|), mình không khẳng định hàng của mình là tốt của tốt nhất nhưng là những món mình và dân LS mình đã ăn và ăn thường xuyên và vẫn sống khỏe nhăn răng ra :))

Các sản phẩm Chicken Corner dự định sẽ cung cấp bao gồm:

* Móc mật khô (cũng muốn bán móc mật tươi nhưng tiêu chí cái gì dễ vận chuyển và bảo quản nên bán đồ khô trước)

* Măng ớt ngâm: Món này ai có lỡ được ăn một lần rồi thì nghiền gần chết nhé, cay và thơm kinh hồn, sinh viên mà có món này ăn với mỳ tôm thì cứ gọi là mụn nổi tung tóe nhưng phê đừng hỏi (ngày trước sinh viên bạn mình cũng bị đầu độc món măng ớt ngâm này :P)

* Rượu Mẫu Sơn: Tên rượu thì nức tiếng gần xa rồi mà ở HN tìm mỏi mắt toàn hàng nhái, giờ bao bì "rượu" quê xưa trông như rượu ngoại, theo lời phán của thằng bạn mình thì trông như rượu trên sàn rất chi là chất nhé => không còn nét quê của bình bầu như trong Túy Quyền xưa roài

* Lạp sưởng, lạp sườn: Mình cứ gọi là lạp sườn nhé vì trên mình toàn gọi thế. Ở HN toàn được ăn lạp sườn (xúc xích) nhuộm phẩm đỏ lòm nên đau đời quá toàn vác từ LS xuống chén cho an toàn. Thấy dì chú nhà mình mỗi lần biếu khách dưới Hà Nội cứ 5,7 cân một là quý còn hơn vàng, khen tấm tắc nức nở lắm

* Mật Ong: Mật ong này thì là mật ong nuôi nguyên chất đảm bảo không pha, chứ mình cũng k có xiền để mua mật ong rừng bán, vì đắt lòi và hiếm, mình chỉ có mật ong nuôi lấy của chỗ người quen cho bố mình ngâm rượu gần hai chục năm nay rồi. Theo như lời bố mình nói thì bác ấy ở quê chỉ thích sống điền viên nuôi ong lấy mật, không có nhu cầu sống xa xỉ nên làm gì có thời gian mà đi pha mật ong cho nó loãng ra, toàn kiểu bán 1 cho một lỗ vốn lắm ^^

* Chăn ga gối: Mặt hàng này thì là cần câu cơm của gia đình mình cả 20 năm nay rồi, toàn xách của nhà đi bán cho bạn bè rồi lấy tiền đút túi mình (con bất hiếu :(() nhưng giờ mình bán tử tế được bộ nào sẽ trả tiền cho mami đầy đủ

Hiện mới chỉ nghĩ được các món ấy nhưng nếu nghĩ ra cái ji khác thì mình cũng up tuốt. Mình bán không chuyên nghiệp vì cũng đi làm adua theo cái giờ hành chính nên nếu không trả lời kịp mọi người thông cảm (trường hợp nếu đắt hàng), hàng họ thì toàn đồ khô nên nếu có chờ đợi vài hôm mới có hàng thì cũng thông cảm nhé, chỉ đảm bảo không bùng hàng chứ không đảm bảo nhanh như ăn cướp vì gia đình cũng không tự sản xuất được

Chúc các bạn vui vẻ khi đến với Chicken Corner

Address

Trần Duy Hưng
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chicken Corner posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category