20/09/2024
# "Xám cùng một chút suy tư"
Mình tự hỏi "Tình bạn đích thực là gì nhỉ?!"
Hôm nay, mình thả hồn trôi bay bỏng.
Trời xanh, mây trắng, "liu thiu gió trời" ...
Mình quan sát lũ chim nô đùa, ríu rít, đuổi bắt nhau trên nền đất rồi lại băng qua những tán cây, tiếng chim lánh lót ngân vang hoà cùng tiếng động cơ xe vội vả cho những tất bật trong ngày
Mình tự hỏi :"Bọn chim đang nói gì ấy nhỉ? Liệu có một lúc nào đó, bọn chúng giận nhau không, và sau đó, bọn chúng sẽ trở nên như thế nào nhỉ?"
Mình lại tự ngẫm về những mối quan hệ xung quanh..
Lại câu hỏi cũ :" Tình Bạn Đích Thực là gì ấy nhỉ?!"
Hmmm...
Buông hết những cảm xúc đã qua,
Hít lấy khí trời trong lành thật dài và thật sâu,
Thả trôi tâm trí thật bay bỏng và rỗng lặng.
Hmmm...
- "Bạn nghĩ sao về câu hỏi ấy?"
Có vẻ như, mình đang hiện diện trở lại trong trạng thái thật an lành ...
Tình bạn đích thực - là một hành trình rất dài, hành trình ấy không mấy êm ả hay bình yên như những trông mong mình mong muốn...nhưng sau tất cả, chúng mình vẫn muốn cùng nhau chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi. Sau tất cả, chúng mình đều lựa chọn ở lại, không rời bỏ bất kỳ ai, vẫn luôn là lựa chọn nâng đỡ nhau cùng tiến bước.
Là bởi vì, mình biết rằng, trên đời này, không có ai hoàn hảo, ngay cả chính bản thân mình!
Là khi, mình luôn muốn nhường "phần bánh ngon" cho bạn, là vì, mình nhận thấy cuộc sống của bạn từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, vẫn có rất nhiều nổi vất vả, khó khăn hơn cuộc sống đủ đầy mà mình được ban tặng. Và bạn vẫn luôn dành lại cho bạn của mình một tấm chân thành, trân trọng tình bạn này bằng cả con tim.
Là khi, trong những bộn bề cuộc sống, đã bao lâu rồi, mình quên mất việc chăm chút lại cho khu vườn nội tâm của mình!
Thi thoảng, chúng mình ngụp lặn trong cái bóng đen của dòng xoáy mang tên tham vọng và nổi ám ảnh “trống rỗng”, “thiếu thốn”.
Nhiều lần, mình thấy khu vườn của bạn mọc nhiều cỏ dại, nhưng mình vẫn thấy, đó là một mảnh đất thật màu mỡ; mình vẫn lựa chọn dành sự tập trung vào những hạt mầm tốt lành đang ẩn giấu bên dưới từng tầng lớp đất.
Mình thấy hạt giống của sự thiện lành, tử tế.
Mình thấy hạt giống của lòng bao dung, vị tha.
Mình thấy hạt giống của sự kiên cường, bất khuất
Mình thấy hạt giống của trí thông minh và sự sáng tạo
Và mình vẫn luôn rất thích một hạt mầm đặc biệt - đó chính là hạt mầm về khả năng bứt phá, tự tạo nên thành tựu từ chính đôi bàn tay của mình - Người kiến tạo nên cuộc sống!
Mình ví mảnh đất tâm hồn bạn là sự kết hợp của "Hoa Cúc Dại" và " Hoa Hướng Dương", cũng là hai loại hoa bạn yêu thích nhất.
Vì chúng đại diện cho một sức mạnh nội tâm kiên cường, độc lập, tự chủ, bản lĩnh và khôn ngoan.
Hạnh phúc thay, đồng thời, bạn cũng luôn nhìn thấy những hạt giống tốt đẹp trên mãnh đất tâm hồn của bạn mình, dù cho, mảnh đất ấy vẫn còn rất nhiều nơi chưa được dọn dẹp đến.
Mình có một niềm tin “Những người mình gặp đều là những người cần gặp. Những điều cần diễn ra thì vẫn phải luôn diễn ra, vì một mục đích cao cả nào đó, dành cho một mục đích phát triển nhận thức tinh thần lên một nền tảng cao hơn”
Cảm ơn nhân duyên, những người bạn kết nối tri kỷ được đồng hành cùng nhau.
Hành trình tụi mình đã đi qua, đầy chông g*i và thử thách, cũng có rất rất rất nhiều tổn thương từ những khác biệt trong lăng kính nhận thức cá nhân. Tuy nhiên, mình vẫn luôn trân trọng những tổn thương đó, vì chúng giúp chúng mình trở nên trưởng thành hơn và biết cách yêu bản thân.
Mình nhận ra “yêu bản thân” là một hành trình rất dài, nơi từng bước chân, từng bước, từng bước một, mình học cách mở rộng trái tim mình ra hơn, thông qua việc cho phép những nổi đau được hoàn thành đúng sứ mệnh của chúng
Đấy là một hành trình rất gian truân, vì nó đòi hỏi mình phải luôn trong tư thế cảnh giác và chiến đấu với bản ngã trong mình. Từng ngày, từng ngày trôi qua, mình điều chỉnh lăng kính bản thân trở nên đa diện và mở rộng ra hơn để học cách thấu cảm được những cảm xúc, nổi lòng giấu kín nơi người khác. Từ đó, mình dần tích luỹ được nhiều hơn lòng trắc ẩn và nhân ái bên trong trái tim mình.
Mình không sợ nhận lấy tổn thương
Điều mình sợ là người khác phải chịu lấy tổn thương từ những thiếu sót mà mình gây ra.
Đối với mình, “Yêu Bản Thân” chính là không ngừng đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp, tích cực, lạc quan; không ngừng chuyển hoá phiên bản còn nhiều thiếu sót trở thành một phiên bản dần được hoàn thiện nhiều hơn - một phiên bản chân thật, thuần khiết của chính mình; không ngừng học hỏi và phát triển bản thân trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ, độc lập, tự do hơn. Vì lúc này, chắc chắn, chính mình hay bạn hay bất cứ ai, cũng đều đang được sống trên thiên đàng nơi trần gian, đầy yêu thương, niềm vui, hoà bình, bình an và hạnh phúc.
-------------------------
Liệu bạn có đang tự hỏi bài viết này phải của Trang The Grey không ?!!
Thì bạn đúng rồi đấy,
Là Tôi đây, là Xám
Chỉ là bài đăng này không phải bán hàng,
Hôm nay, Xám muốn chia sẻ một chút suy tư hihi
The Grey - lại là tôi - Phạm Hồng Thiện ^^