31/12/2020
Chúng ta lại sắp đi qua 1 năm nữa rồi...
Dù muốn hay không thì năm nay đã trôi qua chóng vánh như vậy đấy. Một năm đầy sóng gió, chưa có năm mới nào mưa đá vào mùng 1. Sau Tết dịch bệnh bùng phát, kéo dài dai dẳng đến giờ chưa dứt, thiên tai gây bão, lũ lụt lại thi nhau ập đến.
Năm nay là một năm nghèo, kinh tế bất ổn lắm. Làm ăn gì cũng khó, làm công thì lương giảm, còn chưa bị thất nghiệp là may. Mọi thứ đều trở nên thiếu thốn hơn những gì tôi mong muốn: Công việc chưa ổn định, tiết kiệm không được nhiều, học hành thì vẫn nợ môn, chuyện tình cảm thì chẳng đâu vào đâu cả...
Một năm trôi qua như thế đấy, thấy mình vẫn còn non nớt lắm, chưa đủ trưởng thành để giải quyết êm đẹp những biến cố đã xảy ra. Cậu hỏi tôi có tiếc nuối không à? Tiếc chứ, tiếc là tại sao mình không cố gắng hơn, 1 năm qua đã từng có những lúc tôi buông xuôi, thả mình mặc kệ giữa dòng đời tấp nập...
Nhưng đến cuối cùng thì điều may mắn nhất vẫn đến là bản thân và những người yêu thương của tôi được mạnh khoẻ, vui vẻ. Có sức khoẻ là có tất cả rồi, dù còn nhiều điều dang dở lắm, tiếc nuối lắm. Một năm trôi qua vui có, buồn có.
Cầu mong những ngày cuối năm sẽ đón nhận nhiều điều mới, nhiều niềm vui, nhiều điều hạnh phúc hơn. Tiền có thể chưa có nhiều nhưng ít nhất là do mình làm ra. Công việc có lúc trục trặc nhưng sau cùng vẫn thuận buồm xuôi gió. Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên thôi, ai đáng quý trọng thì giữ lấy, người xấu nên buông bỏ, cũng đừng quá cố chấp, phải thông minh hơn trong tình yêu nhé.
Mong rằng cuối năm dịch bệnh được kiểm soát, để mọi người được đón một cái Tết trọn vẹn. Hy vọng rằng 2021 sẽ tìm được một người bên cạnh khi pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời đông.
Năm mới rực rỡ nha !
-jD-
Theanh28