07/07/2016
Chúng tôi muốn gởi đến các bạn một câu hỏi . Tại sao Việt Nam , một đất nước có dân số xấp xỉ 95 triệu người ,diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 101.511 km2 vậy mà chúng ta hằng ngày vẫn phải đối mặt với thực phẩm bẩn ?
Khắp tất cả các kênh truyền thông, từ truyền hình, báo chí chính thống cho đến các trang mạng xã hội, các trang Blog, Facebook v.v... hằng ngày đều đưa các tin về thực phẩm bẩn , thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng và thực phẩm có xuất xứ Trung Quốc .
Rất nhiều chiến dịch vận động , rất nhiều biện pháp chế tài được ban hành , thế nhưng ... !!!
Bao nhiêu người đã thay đổi? Bao nhiêu người từ bỏ lợi ích cá nhân để không đầu độc đồng bào? Ai sẽ khiến những con người độc ác đó thức tỉnh, ai sẽ thay đổi để họ trở nên có lương tri? Ai sẽ cho họ hiểu rằng họ được lợi hàng ngày khi bán đi những kg thịt bẩn thì họ lại mua về những kg rau bẩn, bằng cách nào để những điều bất nhân được khai trừ? Sao ta cứ bỏ mặc những điều xấu nhan nhản hàng ngày, ta thấy và cho qua như chuyện phải thế? Những câu hỏi như thế luôn ám ảnh tâm trí các thành viên sáng lập nên Ân Nam .
Chúng ta đang tự giết nhau bằng cách “trồng rau hai luống”, đầu độc đồng bào bằng những chất cấm, trong khi “cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi”. “Căn bệnh ung thư không trừ bất kỳ ai, ung thư có thể cướp đi người thân của bất cứ ai” – Trần Lập đã nói như thế trong lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu.
Ròng rã trong một thời gian dài, chúng tôi đến tận các nhà vườn sản xuất rau sạch , rau hữu cơ . Chúng tôi cùng mọi người sản xuất ,cùng thu hoạch và cùng chia sẽ các khó khăn , các trăn trở của những người nông dân lương thiện .
Chuyến hành trình vẫn tiếp tục, chúng tôi vẫn sẽ tìm đến các khu vườn hữu cơ khác , tìm đến các trang trại sạch khác . Và trên hết chúng tôi thực hiện tất cả các công việc trên chỉ với 1 mục đích duy nhất :
- Đưa thực phẩm sạch từ tay Người Nông Dân Lương Thiện - đến - Người Tiêu Dùng Thông Thái .
hình ảnh về các nhà vườn cũng như các trang trại sẽ tiếp tục được cập nhập ....