11/08/2023
Vô tình gặp chú Vũ trên chuyến bay, cả chặng dài 2 tiếng 15 phút tui chỉ hỏi chú mỗi câu "Làm thế nào để nhiều tiền hả chú ?" Chú không nói, im lặng chăm chú vào cuốn tạp chí doanh nhân. Tôi kiên trì chờ đợi câu trả lời từ chú.
- Lúc hạ cánh chú hỏi: "Con làm nghề gì ?" - Tôi vội vã đáp: "Dạ con bán trà sữa" chú.
- Chú nói: "Làm gì làm cũng phải đặt cái TÂM là trước hết nha con." - Tôi đáp: "Dạ phương châm của con là vậy mà chú" - Chú lại hỏi: "Con đang bán trà sữa với gì nữa"? - Tui đáp: "Dạ con bán nguyên tiệm trà-trà sữa-cà fê-nước ngọt các thể loại luôn".
"Thế có bán lẻ không con?, con bán nguyên tiệm lun ai mua nổi" Chú chỉ cho tôi bài học kinh doanh đầu tiên.
Tui bối rối đáp " dạ thế thì lẻ trà sữa truyền thống chỉ 22k thui. Nhưng mua full topping thì giá tốt hơn nhiều"
- Chú mỉm cười gật đầu bảo: "con bán zậy là rẻ đấy! Cho Qua sdt, Qua giới thiệu cho vài người bạn đến mua!"
- Tôi đáp: "090401.8008" / stk MBbank của con: 799689999 đây ạ.
Cuộc trò chuyện kết thúc chú quay đi với một nụ cười khai sáng "tự tin lên con mình làm gì cũng phải có cái TÂM , cứ bán buôn đúng giá nói không với Shark ngáo giá, lùa gà là tự nhiên vũ trụ sẽ ủng hộ mình, Nó tự tìm người mua đến với mình con nha, Qua nói tới đây thôi còn lại vũ trụ sẽ giúp con hiểu Qua nói gì, vậy thôi nha "
đó là chú Zũ nào đó chứ hôg fải chú trong hình đâu nha
hi zọng câu chiện tui bịa ra làm bạn mỉm cười 🤣🤣🤣🤣