26/06/2022
"Người yêu em"
Một buổi tối trong lành sau những ngày mưa tầm tã. Tại Healing Milk Tea có một câu chuyện vô cùng đáng yêu.
Có một đôi bạn trẻ ghé vào quán.
Bạn trai: " Chị cho em hai ly trà đào cam sả với ạ"
Tui: " Bạn thông cảm bên mình vừa hết trà đào cam sả mất rồi" - tay đưa menu cho bản lựa.
Bạn trai: " Còn đủ một ly cho người yêu em không ạ?"
Tui: " Bên mình hết sạch trà đào mất tiêu rồi ạ"
Bạn trai: " Không còn đủ một ly nào cho người yêu em luôn hả chị"
Khúc này em biết bạn ấy giỡn nên mình chỉ cười. Sau đó hai bạn oder hai ly trà sữa trân châu nhỏ.
Trong lúc mình đang làm thì bạn trai ấy nói: " Chị cho hết trân châu vào một ly cho người yêu em, ly kia thì lấy nước không thôi ạ"
Một cậu bạn trai đáng yêu đún không mọi người