04/09/2025
TẠM BIỆT
Vậy đó, chỉ vỏn vẹn hai từ mà lần lữa mãi chẳng bật được ra. 15 ngày nữa thôi, CAIA sẽ chính thức khép lại hành trình tại quán nhỏ Phú Nhuận.
Giữa làn sóng bao brand lớn nhỏ chùn mình rút lui khỏi sân chơi thì đáng buồn thay CAIA cũng không ngoại lệ. Thất bại ngày hôm nay chắc chắn là vì chúng mình còn quá nhiều thiếu sót, không cung cấp được sản phẩm mà đại chúng cần, không quản lý tốt dòng tiền, công tác marketing nhạt nhoà, thiếu bản sắc,… Đêm trước mình còn nằm mơ thấy ngày cuối hoạt động CAIA, trong mơ mình đã hỏi một vị khách lạ mặt rằng vì sao không chọn sản phẩm của chúng mình, “ờmm… nước dở...”, mình đã bật khóc trong mơ, tỉnh dậy tựa hồ như có điều gì vừa vụn vỡ tan tành.
Nhưng dẫu không còn những buổi sáng mở cửa pha ly cà phê đầu tiên, không còn những chiều muộn nhìn ánh nắng đổ qua quầy matcha… tất cả đã trở thành ký ức không thể thay thế. CAIA chưa bao giờ chỉ là nơi bán đồ uống. Nó là một khoảng dừng, nơi bạn hữu ghé vào nghỉ chân, vuốt ve mấy con mèo, hay đơn giản là vài phút trốn khỏi deadline, thưởng một dòng đậm đà sảng khoái. CAIA biết rằng ly cà phê không giữ chân được tất cả mọi người, nhưng vì sự trở lại của bạn, nụ cười, lời khen hay thậm chí những lời góp ý chân thành — đã thật sự nuôi dưỡng CAIA đến hôm nay.
Cám ơn bạn đã đi cùng CAIA suốt chặng đường này. Sau thông báo này chúng mình vẫn sẽ hoạt động nhiệt huyết với từng đơn hàng, vẫn lên những CTKM tri ân bạn hữu, vẫn sẽ cung cấp thông tin về thức uống,… cho đến ngày 20/9/2025.
Sau đó thì, hẹn gặp lại bạn, ở đâu đó vào một lúc nào đó, hoặc không ^^. 🌿☕