18/09/2026
Năm ngoái mẹ còn nằm một chỗ, cổ bị mở khí quản, không thể nói được. Mẹ khóc nhiều lắm, mỗi ngày đều bị hút đàm, ho khạc, xông khí dung rất đau đớn và mệt mỏi.
Dù vậy sau 1 năm chăm sóc và tập luyện tích cực, mẹ đã tháo được khí quản, nói chuyện và thở như người bình thường. Em có thể bế mẹ xuống khỏi giường bệnh và tập đi những bước chập chững xung quanh nhà.
Khi mẹ em gặp tai nạn, nhiều người cho biết mẹ tiên lượng xấu, có nguy cơ nằm 1 chỗ cả đời hoặc thậm chí không qua khỏi. Nhưng cả nhà em vẫn quyết tâm đồng hành và chăm sóc mẹ hết lòng, làm mọi thứ để đưa mẹ vượt qua nghịch cảnh. Và đây chính là thành quả sau vô vàn những đêm không ngủ, những ngày gian khổ khó khăn của cả mẹ và cả nhà em