07/07/2026
Có lẽ đây là bài viết mà mình đã chần chừ rất lâu mới đủ can đảm để đăng.
Ban đầu, mình định để Sữa Đậu Mix khép lại thật lặng lẽ. Không thông báo, không tạm biệt. Chỉ đơn giản là một ngày nào đó mọi người không còn thấy quán mở cửa nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy người thương của quán xứng đáng được biết.
Sữa Đậu Mix đã chính thức tạm đóng từ ngày 30/06/2026.
Cảm ơn tất cả mọi người đã từng ghé quán, dù chỉ một lần hay đã đồng hành suốt một chặng đường dài. Cảm ơn vì đã chọn một ly sữa đậu giữa rất nhiều lựa chọn ngoài kia. Cảm ơn từng lời hỏi han, từng lần quay lại, từng tin nhắn động viên, từng góp ý để quán ngày một tốt hơn.
Cảm ơn những bạn nhân viên đã từng cùng mình thức khuya dậy sớm, cùng cười, cùng áp lực và cùng lớn lên trong hành trình này. Mỗi người đến rồi đi đều để lại cho mình những kỷ niệm mà mình sẽ luôn trân trọng.
Thật tiếc khi phải tạm dừng một điều mà mình đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cả tình yêu để vun đắp. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn buông, cũng có những lúc mọi thứ không diễn ra như mình mong đợi. Nhưng chỉ cần thấy một vị khách quay lại, nhận được một tin nhắn hỏi "hôm nay quán có mở không?", hay một lời khen "sữa ngon lắm", mình lại có thêm lý do để tiếp tục thêm một ngày nữa.
Điều mình biết ơn nhất có lẽ không chỉ là những ly sữa đã được bán ra, mà là hành trình gần 3000 ly Sữa Treo mà rất nhiều người đã cùng quán viết nên. Mỗi ly sữa được mọi người gửi gắm không chỉ là một món quà, mà còn là sự tử tế được truyền từ người này sang người khác. Nhờ có tất cả mọi người, quán đã có cơ hội mang yêu thương đến nhiều hoàn cảnh hơn, và đó là điều mình luôn tự hào khi nhắc về Sữa Đậu Mix.
Và trước khi khép lại, quán vẫn muốn hoàn thành một lời hứa nhỏ mà mình đã giữ suốt thời gian qua.
Đây sẽ là chuyến thiện nguyện cuối cùng của Sữa Đậu Mix - trao 60 phần Sữa Treo đến các em tại mái ấm Diệu Giác.
Đây cũng là lần thứ 5 quán ghé thăm mái ấm, vừa tròn một năm đồng hành. Gặp lại các em, thấy mỗi bạn lớn thêm một tuổi, cao thêm một khúc, ríu rít chạy ra chào, kể đủ thứ chuyện như gặp lại người thân quen. Nhìn các em lớn lên từng chút một, mình mới nhận ra rằng hóa ra suốt một năm qua, không chỉ các em lớn lên, mà chính quán cũng đã được lớn lên nhờ những yêu thương của mọi người.
Sữa Đậu Mix có thể tạm dừng ở đây, nhưng những điều đẹp mà quán nhận được sẽ luôn còn ở lại.
Cảm ơn vì đã tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng Sữa Đậu Mix, cùng cả hành trình Sữa Treo trong suốt thời gian qua.
Biết ơn thật nhiều, ôm ♥️