10/12/2025
Sau gần nửa năm đóng cửa vì nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, có lúc mình đã nghĩ chắc là thôi đi, mình không có duyên với trà sữa.
Nhưng mỗi lần nhớ đến mùi trà ấm đắng chớm trên đầu mũi, tiếng trân châu khe khẽ sôi mỗi sáng và những dòng tin khiến một cô chủ nhỏ như mình đầy thổn thức:
‘Em ơi khi nào em bán lại vậy’?
“Trời ơi chị không tìm được cái vị trà sữa truyền thống giống em đó ở đâu hết”.
“Khi nào bán lại cho chị hay với nha,chị chạy qua lấy cũng được nữa.”
Đúng sự thật mình đã thất bại nhưng mình cũng không phải không nhận được gì sau hơn 2 năm dấn thân vào con đường kinh doanh.
Với mình việc ghi dấu ấn trong lòng khách hàng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác.
Nên cuối cùng, mình quyết định trở lại! Nhưng với một phiên bản khác, linh động thời gian hơn và nhẹ nhàng với mình hơn nhưng cốt lõi là chất lượng và cái tâm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Vẫn là trà sữa nhà làm, từng ly pha bằng tay và gửi kèm một chút yêu thương.
Không chuyên nghiệp gì to tát, chỉ muốn mang một ly ngọt lành pha chút bình yên đến với những vị khách thân thương khi cần tìm đến một chốn bình yên đôi lát giữa những bồn bề .
Cám ơn mọi người vẫn ở đó và đã chờ mình quay lại.
Hy vọng lần trở lại này… sẽ được gặp lại những nụ cười quen thuộc của mọi người nữa 🫶
Lila Milk Tea – Bình yên pha từ những điều giản dị.”