25/10/2024
Giáo dục mầm non , công hay tư ?!?
Hầu như năm nào , không lớn thì nhỏ những vụ hành hạ trẻ em ở các trường / lớp mầm non đều diễn ra với mức độ khác nhau . Điều này đã và đang làm cho các vị phụ huynh lo lắng khi lựa chọn trường học cho con cái của mình theo khả năng, kinh tế gia đình .
Cho con học trường công - học phí phù hợp là một lựa chọn an toàn cho phần lớn phụ huynh là người lao động . nhưng về môi trường và các phương pháp giáo dục mới không được áp dụng cũng là chưa thỏa mãn 1 số cha mẹ muốn con mình có sự phát triển hơn , dỡ bỏ những hạn chế trong cách giáo dục truyền thống . Từ đó , các phụ huynh có điều kiện, có nhu cầu mới tìm tới những trường tư thục , những hệ thống trường luôn hấp dẫn cha mẹ của các con bằng những quảng cáo về phương pháp dạy học mới như Stem , Montessori , cam kết chất lượng đi cùng với mức học phí tương ứng ( tùy quy mô trường , hoặc hệ thống trường ) .
Trong bài viết ngắn ngủn này Miu không đi sâu , phân tích hay đủ khả năng để đánh giá thiệt hơn giữa công - tư , vị thật ra công hay tư thì khả năng một đứa nhỏ đều có thể được nhắc - phạt , bị la - đánh hoặc 1 hình thức bạo hành khác ... là điều không tránh khỏi .
Để trở thành giáo viên mầm non là quá trình 3-4 năm học ( tùy hệ ) , nhưng tốt nghiệp và theo nghề đâu có dễ . Bạn yêu thích và có nghề sẽ được thử thách bởi những tính cách đa dạng của mấy đứa nhỏ - mè nheo, khóc lóc, lì lợm, hung dữ ,..
những tính cách rất bản năng và cũng có những tính cách được hình thành trong gia đình , chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những người thân .
Đó là những bé hay đánh bạn vì giành đồ chơi hay một sở thích bất chợt
Đó là mấy bé ngậm 1 muỗng cơm cho 1h ăn
Đó là những bé hay ăn vạ , không hợp tác
Những tính cách trên cùng nhau tập trung lại và cộng hưởng cho ra 1 lớp học mầm non thử thách giáo viên hàng ngày , hàng giờ .
Và 1001 chuyện xảy ra trong 1 lớp học mầm non mà Miu tin chắc là đưa 1 ông lực sĩ vô ổng sẽ bỏ chạy liền trong 1 buổi .
Bạn nghĩ sao khi con mình bị bạn đánh và ba mẹ đứa đánh xin lỗi cho có , tới lúc đứa nhỏ đó bị đứa khác đánh lại thì nhảy dựng với giáo viên và trường ?!?
Bạn nghĩ sao khi giờ đón bé từ 7-8h sáng thì phụ huynh đưa con tới lúc 8h30 và phải có 1 cô ngồi đút cho bé ăn sáng riêng , tới chiều 16-17h trả bé thì có phụ huynh hơn 17h mới tới đón con mình trong khi cô ta chỉ ở nhà nội trợ ..
Cá biệt , có bé vô lớp còn kêu cô giáo là " tụi nó " vì ở nhà mở quán , ba mẹ hay kêu nhân viên như vậy.
Sơ Sơ những dẫn chứng , trường hợp nêu trên không phải lèo lái hay đổ lỗi cho phụ huynh và gia đình mà Miu muốn nhấn mạnh cái nền tảng , cái nhân nở ra trong trứng nước ., là đều kiện cần và đủ để 1 đứa nhỏ tới trường - có ý thức hợp tác , lắng nghe, hòa đồng cùng các bạn các cô hay không.
=> Nền tảng giáo dục gia đình rất quan trọng và là trên hết (chưa cần biết học trường công hay trường tư ) !!!
Có như vậy, việc dỗ dễ hơn, mới tiếp cận được việc dạy . Có đâu ở nhà 1 đứa nhỏ dạy không nổi , rồi đưa vô trường như " gửi gắm" trách nhiệm đó cho các cô . Các cô ngậm đắng nuốt cay rèn giũa 1 thời gian có thành quả , bé bệnh nghỉ , bé nghỉ đi về quê đi du lịch 1 thời gian trở vô lớp được " reset " về lúc ban đầu ...
Có đặt mình ở vị trí của các cô hành nghề mầm non mới thấy họ thực sự là siêu nhân giữa đời thường , họ chịu đựng áp lực từ bé , áp lực phụ huynh, áp lực cấp trên , họ đi làm vì đam mê ( lương giáo viên quá rẻ mạt ) . Đây cũng là 1 phần nguyên nhân biến đổi người mẹ hiền thành "mẹ mìn" khét tiếng trên báo đài .
Hết phần 1