15/10/2025
HẸN HÒ VỚI NGƯỜI THƯƠNG
----****----
Mọi thứ bộn bề, con cái, vợ chồng, công việc ai cũng tất bật lo toan. Một hôm người vợ gọi chồng lại nói rằng: Sao anh nở bỏ quên người phụ nữ ngày tháng trông chờ anh vậy, anh chồng nghe vậy tá hỏa hỏi lại vợ: Sao em nói vậy? Anh chỉ có em ngoài ra không còn ai khác hết, em đừng nghi ngờ để gia đình rạn vỡ. Cô vợ nói: Anh quên thật sao? Anh chồng căng mặt nói: hoàn toàn không có ai hết.
Người vợ nói thêm: Anh đã quên người phụ nữ đã cùng sống và chăm lo cho anh ngần ấy năm và thương yêu hết lòng đối với anh sao là quên? Anh chồng lại khẳng định thêm là làm gì có! Lúc này cô vợ lại nói tiếp, người phụ nữ ấy giờ đang sống một mình trong căn nhà quạnh hiu - trống vắng sau khi những người thân yêu lần lược ra đi mà không thấy trở về thăm và giờ chắc là đang ngồi mà ôm ấp những kỷ niệm đẹp của những ngày xưa!. Anh đối xử với người ấy như vậy em thấy anh thật là tệ, em cũng không muốn những đứa con của chúng ta sẽ đối xử với em như vậy trong tương lai!
---***---
Đến đây anh chồng mới nhận ra là cô vợ muốn nói đến má của mình. Và thực sự đã lâu anh chưa về thăm dù quản đường đâu có xa lắm!
Cô vợ nói: Cuối tuần anh hẹn má đi ăn và tâm sự với má anh nhé! Anh chồng nói: OK vậy cả nhà mình cùng về thăm má nhé em, cô vợ nói: Không, anh về thăm má và mời má đi ăn và tâm sự riêng đi chứ em thấy lâu rồi anh và má không có những khoảng khắc đó. Còn cả nhà mình sẽ về thăm má thường xuyên hơn sau đó nha anh.
Vậy là anh điện thoại ngay cho má hỏi han đủ thứ và sau đó mời má Chúa Nhật này mời má dùng bửa ở nhà hàng gần nhà. Nghe vậy người mẹ mừng vui khôn xiết. Những ngày sau đó bà chờ đợi và mong ngày Chúa Nhật đến thật nhanh. Người mẹ cứ đi ra đi vào, rồi mở cái tủ áo xem đi xem lại ngắm nghía những bộ đồ để chọn mặt vào hôm con về rủ đi dùng cơm.
Thế rồi ngày Chúa Nhật cũng tới, người con trai bước chân vào nhà, căn nhà mà cả tuổi thơ anh đã ở cùng với ba má và anh chị em ở đó, nó vừa thân thương vừa ấm áp. Anh mở cửa ra, thì đã thấy ngay người mẹ mặc bộ quần áo năm xưa anh mua tặng cho bà vào dịp sinh Nhật năm nào. Hai mẹ con vui vẻ nhìn nhau cười nói như đôi tình nhân ngại ngùng của lần đầu hẹn hò đi chơi vậy.
Thế là hai mẹ con ra xe đến nhà hàng như đã hẹn, trong buổi tiệc người con gọi toàn những món mẹ thích, cuộc nói chuyện thật vui thật nồng áp. Người mẹ nói: Chưa bao giờ má thấy vui và đầy ý nghĩa như vậy con à, con giờ trưởng thành mọi thứ phải lo toan như vậy mà cũng nghĩ đến má danh thời gian cho má, như vậy thì thật diễm phúc cho má. Anh kể cho má nghe về những cái nhắc nhẹ vừa rồi của vợ anh để rồi anh và má có cuộc trò chuyện vui vẻ như hôm nay.
Người má không trách anh mà nói với anh, má vui vì có được người con dâu này,! Sự lựa chọn của con thật sáng suốt, má mừng không chỉ con đã và sẽ có một gia đình hành phúc mà má và các con của con cũng được đong đầy tình yêu thương. Quý hóa biết bao!
Xong buổi tiệc anh đưa má về nhà và chào tạm biệt trong sự tràn ngập niềm vui và hạnh phúc
Nữa tháng sau, đang trong sở làm, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện là má anh đã qua đời vì cơn đau tim, trời đất như tối sầm vì hung tin, anh nhanh chóng vào bệnh viện sau đó là lo hậu sự cho má mình.
Mọi chuyện xong rồi, anh và cả nhà về nhà lục hòm thư thì thấy lá thư của má anh gởi cách đó năm hôm. Trong thư má anh cảm ơn anh đã mời bà dùng cơm hôm đó và cho bà có cảm giác ấm áp và vui vẻ.
Bà nói thêm, mấy hôm nay má thấy mệt vị chứng đau tim tái phát, má sợ sẽ không qua khỏi nên viết lá thư này và gởi con 4 tấm vé mời đó là cho con, con dâu của má và hai cháu yêu dùng buổi tiệc má mời. Cũng là nơi nhà hàng mà hôm trước hai má con mình dùng bửa đó con, thời gian tuỳ con chọn khi nào thấy tiện. Tiền đặt món (Toàn các món con và cả nhà con thích) và mọi chi phí má đã thanh toán, các con chỉ việc dùng. Và hãy nhớ rằng dù các con các cháu của má có đi đâu, đang vui vẻ hay đau buồn thì trái tim má vẫn luôn bên cạnh để đồng hành cùng các con cháu. Mãi mãi là vậy, mãi mãi là vậy vì chúng ta là một gia đình. Má của các con
Send a message to learn more