19/11/2022
8x,9x điểm danh nào 🥰
Thế hệ cuối 8x, đầu 9x ở Sài Gòn thật đẹp
Tụi mình lớn lên với bắn đạn, tạt hình, ma lon; rủ nhau đi hết hang cùng ngõ hẻm để lượm bao thuốc lá về xếp; lọc cọc chở nhau trên con xe đạp cuộc mini để đi giựt cô hồn; với cây cá viên chiên một ngàn và điện tử băng hai ngàn một tiếng.
Tụi mình được trải nghiệm nhiều thế hệ sản phẩm công nghệ, chứng kiến được giai đoạn của khoa học phát triển vượt bậc, từ đầu cát-xét, đầu băng, đầu đĩa vcd-dvd, máy Mp3 bỏ túi, internet ADSL cho đến công nghệ 5G tiên tiến hiện nay.
Tụi mình giải trí với truyện tranh ba ngàn một cuốn hoặc đi đặt cọc thuê truyện đô rê mon; với những tiếng buzz từ Yahoo; tiếng ting của Ola, Zingme; tiếng chửi nhau khi đi Tống Kim; tiếng đập bàn khi miss phi-nít Audition; hay quay cái màn hình 75 độ để thằng khác khỏi địa khi bắn hép-lai.
Vài đứa trong tụi mình cũng từng là báo đời, cũng độ xe, cũng đi bão mỗi đêm thứ bảy, khắp các con đường huyền thoại của bình bông mai, pô 4Road, như Phan Xích Long, Vạn Kiếp, Điện Biên Phủ, Thanh Đa, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn...v.v
Tụi mình đã từng được đi thương xá Tax, chợ đêm Kỳ Hòa, công viên nước Đại Thế Giới, Saigon Water Park, phà Thủ Thiêm, cầu chữ U, công viên Hồ Kỳ Hòa, nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở đường Nguyễn Văn Cừ. Được uống trà sữa thế giới, Alo trà và -18 độ. Được tụ tập ở Shop & Go. Cuối tuần đi patin ở Hoàng Long.
Phần lớn lứa tụi mình lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhưng lại được có rất nhiều trải nghiệm, có tuổi thơ dữ dội và tuổi trẻ cực cháy.
Anh chị em còn nhớ thêm gì không? Chứ viết tới đây trong đầu mình chỉ còn hình ảnh của Diamond Plaza với những chiếc đầu sư tử và một Sư Vạn Hạnh chỉ toàn khách sạn.