BAFU TEA

BAFU TEA BẢO PHƯƠNG rất vui được phục vụ các các bạn với các món:
SINH TỐ, NƯỚC ÉP, TRÀ SỮA, TRÀ TRÁI CÂY

Bảo Phương thông báo Do thời tiết hôm nay mưa quá nên tối quán xin phép nghỉ buổi tối nay, sáng mai bán lại bình thường ...
19/06/2025

Bảo Phương thông báo
Do thời tiết hôm nay mưa quá nên tối quán xin phép nghỉ buổi tối nay, sáng mai bán lại bình thường ah.
Khuyến mãi tối thứ 5 được bù qua tối thứ 6 nhé cả nhà mình ơi 🥰

Lối về của cá hồi – và bài học cho chúng taCó một loài cá nhỏ bé, sinh ra ở thượng nguồn, lớn lên ngoài biển khơi.Khi đế...
08/06/2025

Lối về của cá hồi – và bài học cho chúng ta

Có một loài cá nhỏ bé, sinh ra ở thượng nguồn, lớn lên ngoài biển khơi.
Khi đến tuổi sinh nở, nó không ở lại nơi dễ sống, dễ thở.
Nó chọn quay về nơi mình đã chào đời và bơi ngược dòng.

Nó vượt suối cạn, qua thác lũ, leo lên đá ghềnh, tránh thú dữ.
Mỗi lần nhảy lên, là một lần rách da, đau đớn.
Và dù cơ thể thương tích đầy mình, nó vẫn không dừng lại.

Bởi trong nó không có lựa chọn nào khác.
Chỉ có một hướng duy nhất: trở về.

Đến khi tới được nơi xưa cũ, nó nhẹ nhàng để lại những quả trứng –
rồi thả mình theo dòng nước.
Không than thở. Không luyến tiếc.
Vì nó biết mình đã hoàn thành điều cần làm.

Cá hồi không sống lâu, nhưng chúng sống có mục đích.
Chúng dành hết sức mình – để mang lại sự sống cho thế hệ sau.

Và bài học ấy – không phải chỉ dành cho thiên nhiên.

Nhiều người trong đời này cũng giống như cá hồi vậy.
Cha mẹ ta.
Những người đã rời quê lên thành phố, gánh từng bó rau, bưng từng ly nước,
bán vé số, đội nắng chang chang ngoài chợ chỉ để con được đi học.

Những người chưa bao giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Chỉ biết đi làm, dành dụm, lo cho con.
Đến khi con khôn lớn, mới dám nằm yên.

Họ không sống để hưởng thụ.
Họ sống để trao đi.

Và khi họ ra đi không vì họ thua cuộc.
Mà là vì họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tình yêu lớn nhất không phải là tình yêu ngọt ngào dễ chịu, mà là tình yêu biết hy sinh, biết cho đi đến tận cùng.

Vậy nếu hôm nay bạn còn thấy cha mẹ mình đang lặng lẽ nhọc nhằn,
đừng đợi đến khi họ mỏi gối gục đầu mới hiểu rằng:
Họ đã bơi ngược dòng cả đời chỉ để con được đi xuôi.
St

Vân là Bảo Phương cái tên thật thân thuộc ở quận 9
30 tân lập 1, Hiệp phú
31 Man Thiện, Hiệp Phú
Đt giao hàng 0349936516
Nơi có nhiều sự lựa chọn cho bạn và tôi

TA CÓ THỂ CHẾT VÌ NỖI SỢ HÃI !(Không Virus nào có sức mạnh gây nguy hiểm, nếu sức khỏe của bạn tốt và bạn không tự sợ hã...
22/05/2025

TA CÓ THỂ CHẾT VÌ NỖI SỢ HÃI !

(Không Virus nào có sức mạnh gây nguy hiểm, nếu sức khỏe của bạn tốt và bạn không tự sợ hãi)

Một nhà khoa học Mỹ muốn kiểm nghiệm lý thuyết của mình, ông cần một tình nguyện viên chết vào phút cuối. Cuối cùng ông ta tìm thấy, đó là một người đàn ông bị kết án tử hình trên ghế điện.

Nhà khoa học đề nghị người tử tù, tham gia vào một thí nghiệm khoa học giảm nhịp tim xuống mức thấp nhất khi máu chảy từ từ đến giọt cuối cùng.

Nhà khoa học giải thích với người tử tù có một cơ hội sống sót tối thiểu, nhưng cái chết sẽ đến mà không phải chịu đựng đau đớn trên ghế điện.

Người tử tù đồng ý vì chết như thế này vẫn tốt hơn ngồi ghế điện. Người tử tù bị đeo cáng và trói lại để anh ta không thể cử động. Nhà khoa học sau đó thực hiện một vết cắt nhỏ trên cổ tay và đặt một chiếc dĩa nhôm dưới cổ tay.

Vết cắt nhỏ chỉ ngoài da, nhưng người tử tù tin rằng tĩnh mạch của mình đã bị cắt. Một ống dây dẫn nhỏ có van nhỏ điều chỉnh giọt nước nhễu vào dĩa nhôm.

Người tử tù nghe thấy tiếng động nhễu và đếm từng giọt, anh ta nghĩ là máu của mình.

Cho đến khi nhà khoa học chỉnh van giảm giọt nước chậm hơn, khiến người tử tù tin rằng mình đã cạn máu.

Vài phút sau, khuôn mặt người tử tù thất sắc và nhịp tim tăng dần. Khi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, nhà khoa học đóng van ngừng giọt nước và trái tim người tử tù cũng dừng ngay.

Người tử tù đã chết.

Nhà khoa học này có thể chứng minh rằng tất cả những gì chúng ta cảm nhận được, dù tích cực hay tiêu cực đều ảnh hưởng đến toàn bộ tâm lý của chúng ta.

Khi người ta nói rằng có một loại Virus chết người, mọi người sợ hãi về nó.

Khi chúng ta thu thập thông tin, cả ngày lẫn đêm chúng ta tràn ngập nỗi sợ hãi, và khả năng miễn dịch ngày càng suy yếu bởi chính nỗi sợ hãi.

Hôm nay, mọi người biết rằng nguy cơ tử vong do Virus thực sự là có. Nhưng do tâm trí của bạn sợ hãi, trên thực tế sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của bạn đi rất nhiều.

Không Virus nào có sức mạnh gây nguy hiểm, nếu sức khỏe của bạn tốt và bạn không tự sợ hãi.

Có lẽ đây cũng là lý do khiến nhiều trẻ em sống sót trong những tình trạng rất nghiêm trọng bởi vì tâm trí chúng không biết sợ hãi.

Vì vậy, hãy cẩn thận với những suy nghĩ, với những nỗi sợ hãi tiêu cực và những gì bạn đặt niềm tin vào sức khỏe của chính mình
ST
Vẫn là Bảo Phương
Nơi bạn nên ghé để xóa tan mọi nỗi sợ để có được sức khỏe tốt nhất
30 tân lập 1, Hiệp phú, quận 9
31 Man Thiện, Hiệp Phú, quận 9
Dt 034 993 6516

Bạn có biết rằng các bệnh viện xưa có sàn tắm nắng không?Cả dãy chỉ để bệnh nhân nằm tắm nắng. Đặc biệt là ở bệnh viện đ...
19/05/2025

Bạn có biết rằng các bệnh viện xưa có sàn tắm nắng không?
Cả dãy chỉ để bệnh nhân nằm tắm nắng. Đặc biệt là ở bệnh viện điều dưỡng lão vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900. Họ cũng không đoán mò. Họ biết rằng ánh sáng Mặt Trời tiêu diệt vi khuẩn, tăng cường khả năng miễn dịch, kích thích vitamin D và giúp mọi người thực sự hồi phục. Những nơi như Bệnh viện điều dưỡng Paimio ở Phần Lan là đền thờ kiến ​​trúc của ánh sáng và không khí.
Sau đó, tất cả biến mất. Gần như chỉ sau một đêm.
Tại sao? Thuốc kháng sinh, đúng vậy... nhưng không chỉ có vậy. Khi y học Rockefeller tiếp quản, mọi thứ tự nhiên đều bị gạt sang một bên. Ánh sáng Mặt Trời không phải là thứ họ có thể cấp bằng sáng chế, và không có biên độ lợi nhuận trong việc chữa bệnh miễn phí, vì vậy họ coi nó là nguy hiểm.
Đột nhiên Mặt Trời gây ung thư và không chữa khỏi bệnh... đột nhiên các bệnh viện không có cửa sổ mở hoàn toàn, không có ban công và không có không khí trong lành... chỉ có các khối kín và ánh sáng tổng hợp.
May mắn thay, nhiều người trong chúng ta vẫn biết rằng ánh sáng Mặt Trời có tác dụng. Liệu pháp ánh sáng chưa bao giờ thực sự chết, họ chỉ đổi tên, y khoa hóa và gắn mác giá cho nó. Những kẻ lừa đảo sinh học ở Thung lũng Silicon gọi nó là 'liệu pháp ánh sáng đỏ' và bán nó với giá hàng nghìn đô la. Cùng một "☀️", chỉ là trong những cái hộp khác nhau.
Một số người có thể không tin điều đó là sự thật nhưng có rất nhiều ghi chép lịch sử cho thấy boong tắm nắng là tiêu chuẩn tại các bệnh viện ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Họ đã điều trị bệnh lao, còi xương, các bệnh về da, v.v. bằng ánh sáng Mặt Trời trước khi thuốc kháng sinh ra đời, sau đó thuốc do Rockefeller tài trợ đã nghiền nát bất cứ thứ gì mà nó không thể kiếm tiền được.
Và bây giờ, các bệnh viện hiện đại chỉ là những ngôi mộ công nghệ cao... không có không khí, không có ánh sáng, chỉ có thuốc men và máy móc.
Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân điều này, nếu ánh sáng Mặt Trời đã cứu sống con người cách đây 100 năm... tại sao họ không sử dụng nó theo cách đó nữa?
Bởi vì chữa bệnh không phải là ưu tiên của họ. Giữ chúng ta được kiểm soát, kiềm chế và phụ thuộc mới là ƯU TIÊN.
(St..)
VẪN LÀ BẢO PHƯƠNG QUẬN 9
CHUYÊN CHIA SẼ NHỮNG KIẾN THỨC THÚ VỊ VÀ NHỮNG THỨC UỐNG NGON TUYỆT HOÀN TOÀN TỪ THIÊN NHIÊN TỐT CHO SỨC KHỎE KHÔNG AI Ở QUẬN 9 MÀ KHÔNG BIẾT ĐẾN BẢO PHƯƠNG
30 TÂN LẬP 1, HIỆP PHÚ, QUẬN 9
31 MAN THIỆN, HIỆP PHÚ, QUẬN 9
GIAO HÀNG 034 993

Tại sao lại thất bại? Những lý do theo kiểu rất nhàm tai kiểu: không có mục tiêu, thiếu kế hoạch, không kiên trì, không ...
18/05/2025

Tại sao lại thất bại? Những lý do theo kiểu rất nhàm tai kiểu: không có mục tiêu, thiếu kế hoạch, không kiên trì, không có tính kỷ luật, vân vân. Nghe thoáng qua ai cũng thấy gật gù. Nhưng động não nhẽ cái là thấy thực ra không phải.

Thiếu gì người kiên trì đến mức lì lợm rồi thất bại ê chề.

Đâu có hiếm những thanh niên vẽ vời kế hoạch tưng bừng nhưng lại dừng đột ngột vì thấy đã sai.

Kỷ luật cũng là thứ khiến không ít người mắc kẹt cả cuộc đời và không tìm nổi một chút tự do.

Tất cả những từ khóa ta rất thường nghe ấy chưa bao giờ thực sự là lý do gốc của thứ người đời gọi là thất bại.

Bạn có thể kiên trì và cảm thấy thành công, ai đó đang ngã dập mặt vì đã quá kiên trì.

Bạn có thể cảm thấy đầy cảm hứng với những mục tiêu và kế hoạch cuộc đời, ai đó cũng có thể đang trầm cảm nặng nề cũng chính vì mục tiêu và kế hoạch.

Không ai thất bại về những thứ rất bề ngoài đấy cả. Lý do sự thật lại rất dễ giật mình: Vì bạn quá khao khát thứ được gọi là thành công. Nên bạn buộc phải thất bại! Thế thôi.

Nguyên lý rất giản đơn: muốn được, bạn phải mất. Muốn giàu có thì cảm giác ngay lúc này phải là nghèo khó. Muốn địa vị thì cảm giác ngay lúc này bạn phải thấy chính là thấp hèn. Muốn nổi tiếng thì bây giờ đương nhiên là lúc bạn phải tự cảm thấy mình là kẻ vô danh.

Không có nền không thể có cảnh. Tất cả cảm xúc tiêu cực bạn vẽ vời ra được gọi là thất bại. Mọi bức tranh rực rỡ bạn sáng tác ra ở đâu đó trong tương lai được gọi là thành công.

Hoặc đếch thèm khát thứ thành công nào cả để không phải đắng cay cùng thất bại. Hoặc cứ khát khao và ta cũng cứ dại khờ để thăng trầm với cuộc sống bấp bênh.

Chọn và chơi hết mình thôi.
St
Vẫn là Bảo Phương quận 9
Nơi bạn nhất định phải ghé qua một lần

TÌNH CẢM VÀ SỰ QUAN TÂM THỰC SỰ CẦN THIẾTNếu một người đàn ông lớn lên mà không thấy mẹ mình nhận được nhiều tình cảm ha...
17/05/2025

TÌNH CẢM VÀ SỰ QUAN TÂM THỰC SỰ CẦN THIẾT
Nếu một người đàn ông lớn lên mà không thấy mẹ mình nhận được nhiều tình cảm hay sự quan tâm từ cha, anh ta thường sẽ trở nên tách biệt về mặt cảm xúc. Không phải vì anh ta chọn như thế, mà bởi vì anh ta chưa từng học cách yêu bằng sự hiện diện cảm xúc. Anh ta chưa từng thấy một người phụ nữ được ôm ấp không chỉ bằng thân thể mà còn bằng trái tim.

Và đó là một trong những lý do khiến nhiều phụ nữ ngày nay khổ sở trong các mối quan hệ. Họ sống với những người đàn ông hiện diện về thể chất nhưng vắng mặt về cảm xúc—những người có thể chu cấp, bảo vệ, thậm chí là chung thủy, nhưng không biết cách dịu dàng, lắng nghe hay sẵn sàng kết nối về mặt tinh thần.

Người đàn ông thân mến, điều này không phải để trách bạn. Mà là để soi sáng cội nguồn. Nếu bạn lớn lên nhìn thấy mẹ mình một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng cảm xúc, thì có thể chưa ai từng dạy bạn cách chia sẻ điều đó với người phụ nữ của mình. Có thể bạn được dạy phải mạnh mẽ, nhưng chưa ai nói rằng, mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc biết mềm mỏng đúng lúc, khi người bạn đời cần bạn.

Đã đến lúc thay đổi. Đã đến lúc học lại sự thân mật—không phải kiểu thân mật chỉ chạm vào thân thể, mà là kiểu chạm đến tâm hồn. Người phụ nữ của bạn không chỉ muốn bạn có mặt trong căn phòng. Cô ấy muốn cảm nhận được bạn trong trái tim.

Hãy chữa lành chính mình để những người phụ nữ trong đời bạn không phải mang theo những vết thương của bạn. Hãy phá vỡ vòng lặp. Hãy là người đàn ông biết yêu bằng cả trái tim. Không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện, kiên nhẫn và trách nhiệm cảm xúc sâu sắc. Sự chữa lành của bạn không chỉ dành cho chính bạn—mà là món quà bạn trao cho người bạn đời, con cái, và cả những thế hệ sau này.

Nguồn: Pain Story
BẢO PHƯƠNG
30 tân lập 1, hiệp phú, quận 9
31 man thiện hiệp phú, quận 9
034 994 6516

Cuộc sống thật tuyệt vời. Rồi nó trở nên tồi tệ. Rồi lại tuyệt vời trở lại. Và giữa những điều tuyệt vời và tồi tệ ấy là...
15/05/2025

Cuộc sống thật tuyệt vời. Rồi nó trở nên tồi tệ. Rồi lại tuyệt vời trở lại. Và giữa những điều tuyệt vời và tồi tệ ấy là những điều bình thường, nhàm chán và lặp đi lặp lại. Hãy hít vào những điều tuyệt vời, giữ vững qua những điều tồi tệ, và thư giãn, thở ra trong sự bình thường. Đó chính là cuộc sống – tan vỡ con tim, chữa lành tâm hồn, tuyệt diệu, tàn khốc, bình dị. Và nó đẹp đến nghẹt thở.

HÃY HỌC CÁCH BÌNH THẢN SỐNG GIỮ DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC
BẠN BIẾT NHẤT ĐỊNH NÓ SẼ ĐẾN RỒI NÓ SẼ ĐI, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ĐÓN NHẬN VÀ TỪ BỎ
VẪN KHÔNG AI NGOÀI BẢO PHƯƠNG.
LUÔN MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ MÀ SÂU SẮC
30 TÂN LẬP 1, HIỆP PHÚ, QUẬN 9
31 MAN THIỆN, HIỆP PHÚ, QUẬN 9
GIAO HÀNG 034 993 6516

ĐI HẾT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI BIẾT ĐÂU LÀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜIGần đây, mình đọc được một bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc, tên ...
14/05/2025

ĐI HẾT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI BIẾT ĐÂU LÀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

Gần đây, mình đọc được một bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc, tên là “Đời người rốt cuộc đang theo đuổi điều gì”. Tác giả là một nhà văn nổi tiếng, nay đã ngoài 70 tuổi. Ở tuổi ngoài 30, mình chưa thể đồng cảm hoàn toàn với ông, nhưng những điều ông viết vẫn đem lại cho mình nhiều ngộ ra, và mình muốn chia sẻ lại với mọi người.

Ông nói, ở tuổi ngoài 70, ông thường tự hỏi: “Mình còn lo lắng, phiền muộn điều gì nữa?” Bởi thống kê cho thấy, chỉ 44% người có thể sống tới tuổi ấy. Mỗi sáng, khi ăn cơm, lỡ tay làm rớt nước sốt ra áo, rơi xuống đất, vợ lại càm ràm, dọn dẹp, cằn nhằn — suốt 55 năm nay. Nghe mãi cũng nhức đầu, cũng bực bội như trẻ con bị mắng. Nhưng nghĩ lại, còn được nghe bà ấy cằn nhằn được mấy năm nữa? Ăn vài hạt lạc, nhai mía, bị nhắc nhở, thế mà giờ lại thành một thứ “phúc phần” khó tìm.

75 năm cuộc đời, được mất vô số, làm sao mong điều gì cũng viên mãn. Nhưng với ông, chỉ một điều là đủ mãn nguyện: vừa được vợ chăm sóc, vừa được nghe tiếng càm ràm thân thuộc. Đời người, 70 khác 60, 60 khác 50, 50 khác 40. Đến tuổi này, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Như Lương Thực Thu tiên sinh từng nói: qua 50 tuổi, mỗi năm yếu đi; qua 60, mỗi tháng yếu đi; qua 70, mỗi ngày một khác; qua 80, tính từng giờ, từng phút. Nghe phũ phàng, nhưng là thật.

Ông tự hỏi: “Nếu sống đến 90 tuổi, ngồi luận đạo với mọi người, lúc ấy vợ còn cằn nhằn không nhỉ?”

Rồi ông chợt hiểu ra: bao người cả đời mải miết theo đuổi một thứ “ý nghĩa”, mà quên mất một chân lý — nhiều việc vốn dĩ chẳng cần có ý nghĩa.

Cuộc sống là một hành trình, là chuỗi trải nghiệm và cảm nhận nối dài. Ăn chơi hưởng lạc chưa hẳn là phung phí; khổ cực lam lũ cũng chẳng nhất thiết được ngợi khen. Cuộc đời không phải đường ray xe lửa mà là thảo nguyên mênh mông. Miễn là bạn muốn, bạn có thể thả hồn ngắm sao chờ bình minh — trải nghiệm của bạn chính là ý nghĩa lớn nhất.

Nhìn lại đời người: hồi nhỏ quên mang vở, như trời sập; lớn hơn trượt đại học, như ngày tận thế; yêu xa, chia tay, tưởng chừng không sống nổi. Nhưng tất cả rồi cũng qua. Những chuyện từng không chấp nhận được, nay đã trở thành quá khứ. Cuộc sống vốn là chuỗi lựa chọn, hối tiếc chỉ là thường tình. Thực ra, dù chọn con đường nào, con người rồi cũng sẽ tiếc nuối mà thôi. Người ta thường tô hồng con đường mình đã không chọn.

Nhìn quanh: có người 20 tuổi đã mất, người 90 vẫn vui sống; có kẻ học cao chạy ship, kẻ ít học làm chủ; người xinh đẹp 40 vẫn độc thân, người bình thường đông con cháu; người hút thuốc, uống rượu lại sống thọ, người làm việc cật lực lại đột tử tuổi thanh xuân. Đúng — sai, chuẩn mực, cuối cùng chỉ có lòng mình làm thước đo.

Đời người ngắn ngủi. Một ngày, bạn tỉnh dậy — thêm một ngày sống; không tỉnh dậy — một kiếp người khép lại. Thứ ta nên làm chỉ là dùng tâm nếm từng miếng cơm, ngắm từng đóa hoa, tận hưởng từng khoảnh khắc.

Hạnh phúc thực ra rất giản đơn: có nhà để về, có người đợi, có cơm để ăn.

Năm tháng yên bình, kỳ thực chỉ là bữa cơm nóng trên bàn, ngọn đèn sáng chờ bạn trở về.

Đời người có quá nhiều thứ không kịp: chớp mắt là hết ngày, ngoảnh đầu là hết năm, quay lưng là hết cả một kiếp. Hạnh phúc mà ta theo đuổi không nằm ở quá khứ hay tương lai — nó nằm ở phút giây hiện tại: bữa tối trên bàn, người thân bên cạnh, ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ, gia nhân quây quần mạnh khỏe bình an, ngọn đèn ấm áp trong nhà.

Ấy mới chính là phong cảnh tuyệt đẹp nhất nhân gian.

Hãy sống cho thật tốt.

ST

VẪN LUÔN LÀ BẢO PHƯƠNG. NƠI BẠN NÊN GHÉ QUA ĐỂ CẢM NHẬN
NẾU BẠN Ở QUẬN 9 NHẤT ĐỊNH BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN BẢO PHƯƠNG
30 TÂN LẬP 1, HIỆP PHÚ, QUẬN 9,
31 MAN THIỆN, HIỆP PHÚ, QUẬN 9
GIAO HÀNG ĐT ZALO 034 993 6516

THẤT BẠI CỦA ĐỜI NGƯỜI, 98% TỪ HAI CHỮ NÓNG NẢY 1. Không phải ai sai cũng nhận lỗi.Nhưng người nóng nảy luôn là kẻ thiệt...
09/05/2025

THẤT BẠI CỦA ĐỜI NGƯỜI, 98% TỪ HAI CHỮ NÓNG NẢY

1. Không phải ai sai cũng nhận lỗi.
Nhưng người nóng nảy luôn là kẻ thiệt đầu tiên.
2. Giỏi đến mấy mà không giữ được bình tĩnh,
Cũng dễ bị gạt ra khỏi cuộc chơi.
3. Có những cái miệng tự tay đóng sập cánh cửa tương lai.
4. Một phút bốc đồng, cả đời trả giá.
Cái giá đó, thường là sự nghiệp, là mối quan hệ, là lòng tin.
5. Kẻ thông minh kiểm soát được cảm xúc.
Kẻ thất bại thường nói: “Tôi chỉ lỡ lời…”
6. Nóng nảy là thứ bản năng tệ hại nhất được nguỵ trang dưới hai chữ: “Tôi thẳng tính”.
7. Có người rời công ty không phải vì năng lực kém,
Mà vì không biết ngậm miệng đúng lúc.
8. Giận quá mất khôn.
Mà mất khôn thì mất hết.
9. Cái tôi quá lớn,
Làm người ta nhỏ dần đi trong mắt người khác.
10. Bình tĩnh không phải yếu đuối.
Đó là dấu hiệu của người từng trải và trưởng thành.
BẢO PHƯƠNG CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN BÌNH TĨNH TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
NẾU Ở GẦN QUẬN 9 NHỚ NGHÉ QUA BẢO PHƯƠNG ĐỂ THƯỞNG THỨC NHỮNG LY NƯỚC MÁT LẠNH HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN
30 TÂN LẬP 1 HIỆP PHÚ, QUẬN 9
32 MAN THIỆN, HIỆP PHÚ, QUẬN 9
ĐT GIAO HÀNG 0349936516

HÃY GIỮ CHO MÌNH MỘT NHÂN CÁCH SỐNG.!!!   Nhân cách sống thứ không thể mua cũng không thể bán Trong cuộc đời này có nhữn...
04/05/2025

HÃY GIỮ CHO MÌNH MỘT NHÂN CÁCH SỐNG.!!!

Nhân cách sống thứ không thể mua cũng không thể bán
Trong cuộc đời này có những thứ không thể nhìn bằng mắt.
Không thê sờ bằng tay
Nhưng lại chạm đến trái tim của người khác. Đó là nhân cách.
Tiền bạc có thể khiến ta nổi bật được một lúc.
Ngoại hình có thể thu hút ai đó một thời gian.
Nhưng nhân cách mới là thứ khiến người ta nhớ đến cả đời.
Một người có nhân cách tốt là người biết nói lời tử tế dù trong lúc tức giận.
Sống thật lòng dù bị tổn thương
Giữ chữ tín dù có thiệt thòi.
Biết ơn dù là điều nhỏ nhất và không bao giờ hạ thấp người khác để nâng mình lên.
Có thể bạn không giầu, không nổi tiếng,không quyền lực.
Nhưng nếu bạn sống tử tế chân thành và không làm điều gì trái với lương tâm.
Thì bạn đã là người giầu nhất theo cách của riêng mình.
Cuối cùng người ta có thể quên bạn đã làm gì đã nói gì.
Nhưng họ sẽ không bao giờ quên cách bạn đã đối xử với họ
Vậy lên hãy giữ cho mình một nhân cách đẹp.
Vì đó là tài sản quý giá nhất của một con người
Không ai có thể lấy đi.
Không thời gian nào làm phai mờ được một nhân cách sống đẹp như vậy.🍁🍁🍁🍁
St
Vẫn là Bảo Phương
Nơi mà ở quận 9 bạn nên ghé qua một lần để tận hưởng
Địa chỉ quen thuộc
30 tân lập 1, Hiệp Phú, quận 9
31 Man Thiện, Hiệp Phú, quận 9
Giao hàng 0349936516

1. Nếu bạn muốn sở hữu một ngôi nhà, hãy bắt đầu bằng việc mua đất2. Nếu bạn muốn sở hữu một đế chế, hãy bắt đầu bằng vi...
04/05/2025

1. Nếu bạn muốn sở hữu một ngôi nhà, hãy bắt đầu bằng việc mua đất
2. Nếu bạn muốn sở hữu một đế chế, hãy bắt đầu bằng việc phát triển doanh nghiệp của mình
3. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, hãy bắt đầu bằng việc ăn uống lành mạnh
4. Nếu bạn muốn trở nên khôn ngoan, hãy bắt đầu bằng việc đọc sách
5. Nếu bạn muốn du lịch vòng quanh thế giới, hãy bắt đầu bằng việc tiết kiệm t.iề.n
6. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy bắt đầu bằng việc biết ơn
7. Nếu bạn muốn giàu có, hãy bắt đầu bằng việc quản lý tài chính của mình
8. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, hãy bắt đầu bằng việc tự lãnh đạo mình trước
9. Nếu bạn muốn trở thành một người cha mẹ tốt, hãy bắt đầu bằng việc trở thành một hình mẫu tốt
10. Nếu bạn muốn thành công, hãy bắt đầu bằng việc thực hiện từng bước nhỏ.
St

Address

ĐC 1: 31 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP. THỦ ĐỨC. ĐC 2 :30 Tân Lập 1, Phường Hiệp Phú, TP. THỦ ĐỨC
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:30
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:30
Thursday 08:00 - 22:30
Friday 08:00 - 22:30
Saturday 09:00 - 22:30
Sunday 09:00 - 22:30

Telephone

+84937486558

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BAFU TEA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share