30/05/2024
🌟TỪ BI VÀ BAO DUNG…
Theo quan điểm Phật giáo, vũ trụ này không phải là sự đấu tranh giữa các thế lực thiện và ác, mà là một mạng lưới phức tạp của những mối liên kết và tương tác. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, đều làm nên một phần nhỏ của sự hiện hữu, và mỗi hành động đều mang theo hậu quả của nó, được gọi là "nghiệp quả".
Đức Phật đã dạy rằng, để tránh khỏi sự khổ đau và bất hạnh, con người cần nhìn nhận mọi sự kiện và người khác với lòng từ bi và sự bao dung. Vì vậy chúng ta không nên thấy thiện mà tung hô, không nên thấy ác mà chửi rủa, thay vì phán xét và đánh giá, chúng ta nên hiểu và thông cảm, thấu hiểu sâu xa hơn về nguyên nhân và hậu quả của mỗi hành động và tình huống.
Hiện tượng bước chân của Sư Minh Tuệ lan tỏa trên mạng xã hội đến nay cũng gần 01 tháng. Những gì sư chia sẻ cũng rất đơn giản dễ hiểu và đều nêu bật lòng từ bi và bao dung của ngài. Mặc dù sức ảnh hưởng của sư mang lại rất nhiều tích cực. Nhưng đâu đó chúng ta lướt face còn gặp rất nhiều các clip tung hô và chửi rủa, thậm chí hăm dọa tẩy chay.
Trong một xã hội như đêm tối. Bổng có một ngọn đuốc sáng soi đường. Thay vì ta cảm ơn vui vẻ bước đi theo ngọn đuốc sáng ấy, né những viên đá sỏi… mà tập trung đi. Ta lại nhắm mắt chửi rủa cả sự tối tăm ngày xưa của mình.
Ví dụ như các chùa chiền, ngày xưa cũng là ta lên đó cúng dường có ai ép ta đâu… nếu ta u minh làm không đúng thì bây giờ “ tu sửa lại” im lặng làm việc đúng thôi. Mắc mớ chi chửi rủa chùa, sư giả vì chửi như vậy là chửi cái u minh ngày xưa của chúng ta.
Mà ta còn nhiều cái u minh lắm,… chứ chưa minh tuệ đâu! Chúng ta nên học theo Phật nhìn bằng tâm thế từ bi bao dung. Bao dung cho cả ta và mọi thứ xung quanh mình. Vì Đức Phật nói “vô minh không phải là đúng sai.. mà là một trạng thái” . Chúng ta học Phật để ngộ ra và thoát khỏi trạng thái ây!
Trong bức tranh lớn của đạo Phật, lòng nhân từ và sự bao dung không chỉ là những đức tính cá nhân mà còn là cơ sở của một xã hội hòa bình và hài hòa.
Việc áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày không chỉ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển và tiến bộ chung của xã hội.
Nhìn nhận từ góc độ đạo Phật, cuộc sống không chỉ là một trận đấu giữa thiện và ác, mà là một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta cùng tồn tại trong một thế giới đầy rẫy sự đa dạng và phức tạp, và việc hiểu biết, thông cảm và yêu thương là chìa khóa để mở cánh cửa của hạnh phúc và bình an.
Xin kết bài viết bằng hai câu hát Thầy Chỉ Khác Ta của tôi
“Thôi ta buông, buông sân si tham hận
Ngộ ra mình bằng tâm thức từ bi”
Bài hát sẽ phát hành trong thời gian đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đông Quân mời cả nhà đợi đón nghe ạ.
30.05.2024
Nguyễn Hoàng Văn