Thai Luan St. -Bao Huy

Thai Luan St. -Bao Huy Người luôn quan tâm đến sức khỏe để lưu giữ những ký ức
-Life is beautiful

04/12/2025

Chuyên nghiệp

Đá bóng mà cho vui hay khoẻ thì là chơi thể thao. Nhưng đá bóng mà được trả lương, được chuyển nhượng, thì đó là nghề. Hát cho nhau nghe thì là giải trí, nhưng bán vé thì là ca sĩ. Làm kinh doanh với tâm thế bán ít cũng không sao thì là thú tiêu khiển, còn đã chọn làm nghề nghiệp thì phải đặt mục tiêu doanh số ngày, doanh số tuần, tháng, năm. Nhiều bạn chọn bán buôn để mưu sinh mà cả ngày không có đơn vẫn thấy OK, không xây dựng team đội nhóm gì mà vẫn OK thì tui chưa hiểu. Làm kinh tế là phải bán hàng mỗi ngày, nâng lên mức chuyên nghiệp.

Quan điểm của tui là đã chọn làm nghề gì thì phải chuyên nghiệp nghề đó. Như hồi trẻ, tui có nhiều con đường để đi, vì có khả năng làm nhiều thứ. Viết lách cũng được, diễn viên cũng được, nhà báo cũng được, làm khoa học cũng được (tui từng đoạt giải SV nghiên cứu khoa học cấp bộ và nằm trong danh sách xét duyệt học bổng AUSAID đi Úc học thạc sĩ) nhưng tui từ chối hết, tập trung bán hàng, gây dựng vốn. Não tui bật lên mode "bán hàng, bán hàng" và cái gì cũng xoay quanh 2 động từ này. Ban đêm ngủ cũng mong dậy sớm để mai đi lên công ty bán hàng thôi.

Để trở thành sale chuyên nghiệp, đầu tiên, tui xây dựng hình thể, ngoại quan. Thời SV, không rõ ai tiêm nhiễm vào đầu tui là con trai chỉ cần cục xà bông, vừa gội vừa tắm, nên tóc tui cứng như rễ tre, gãi là gàu bay mịt mùng, da thì sần sùi đen đúa, miệng mồm hôi rình, người tong teo trước sau như một. Hồi đó tụi tui nói là mấy đứa ưa chơi thể thao là "đầu óc ngu si tứ chi phát triển", còn xài dầu gội hay sữa tắm là "đĩ ngựa, là đàn bà". Ra trường đi làm, thấy các anh đồng nghiệp từ nước ngoài sang công tác, họ cao to khoẻ mạnh, dáng vẻ cân đối nhanh nhẹn, da dẻ đẹp đẽ thơm tho, xong tui thay đổi quan niệm. Đúng là mình đã bị nhồi sọ cái tào lao. Tui đi tập gym, chơi tennis, uống protein milk, rồi dầu gội dầu xả, sữa rửa mặt sữa tắm, bôi lotion và bột baby powder lên chân để mang vớ vào không hôi, biết dùng lăn nách để tôn trọng người xung quanh chứ "hống hách từ trong nôi" thì không ai chịu được. Tui cũng đi cạo vôi răng định kỳ, uống gói trào ngược dạ dày để trò chuyện thơm tho. Quần áo cũng bắt đầu mua vải xịn may theo ý, hoặc quần jean áo thun xịn xịn dù chỉ là thương hiệu trong nước như May Nhà Bè hay May Khatoco gì đó. Cật lực trong 6 tháng, tui lột xác. Cái cần to như mông ngực vai thì to, cái cần nhỏ như eo hay mặt thì nhỏ, nên mặc đồ nhìn ưng mắt. Đi bán hàng, giao diện phải tốt. Người ta nhìn đứa làm sales, đầu tiên phải thấy có cảm tình, muốn nói chuyện đã.

Trí lực thì tui đã đầu tư từ nhỏ, nhưng chỉ là mớ lý thuyết của việc đọc nhiều, giờ muốn tăng trí lực là phải gặp gỡ người lớn tuổi hơn, giỏi giang hơn, thực tế hơn. Ban đầu tui cũng vụng về vô duyên, như người ta mời ly rượu cũng ngại ngùng không dám uống, rồi sau thấy vô duyên lạc lõng nên quất sạch, sau chủ động mang ly tới bàn khác mời lại. Cay nóng tiêu ớt món nào cũng ăn, người ta ăn được thì mình ăn được, để bán hàng thì phải thích nghi. Ngủ ở đâu cũng được, ghế trong sân bay cũng qua đêm để bay chuyến sáng, ghé nhà dân thì 1 mảnh chiếu nhỏ góc nhà cũng đủ. Kỹ năng giao tiếp để bán hàng hiệu quả, thì chỉ có 1 giải pháp duy nhất là nên gặp thật nhiều người, nghe thật nhiều, nói lại thật nhiều với họ. Không có giải pháp khác.

*Ngoài ra, tui có 2 tuyệt chiêu là sử dụng vũ khí nụ cười và ánh mắt,...Ai nào thích nghe 2 cái này thì vô cộng đồng đọc tiếp.

Cách vô cộng đồng:

B1: Tải app X về điện thoại
B1: đăng kí tài khoản mạng X bằng email. Nhớ có avatar mặt mình để mọi ng kết bạn.
B3: Follow Tk Tony buổi sáng: https://x.com/tony_buoi_sang?s=21
B4: Bật chế độ thông báo Page Tony Buổi Sáng trên X, follow mọi người trên đó, mỗi ngày chỉ cỡ 30 người để tránh bị chặn. Có học tiếng Anh, Trung, có radio hướng dẫn làm ăn, buôn bán....

Ký ức chuyến đi cuối tuần.Khúc ruột miền Trung.Quảng Nam nằm trong những tỉnh nằm trong khúc ruột miền Trung. Mình đã có...
04/09/2024

Ký ức chuyến đi cuối tuần.
Khúc ruột miền Trung.
Quảng Nam nằm trong những tỉnh nằm trong khúc ruột miền Trung.
Mình đã có một lời hứa sẽ về vùng đất này để thăm ba của một người bạn, mình rất quí bác ấy, một người cha đầy tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội. Hứa đã lâu nhưng chưa thể thực hiện được, lại nghe tin sức khỏe của bác ấy đang có vấn đề do tuổi tác , nhân dịp cuối tuần trùng với những ngày nghỉ lễ, thế là 2 anh em sắp xếp lên đường về miền đất Quảng thăm bác ,thực hiện lời hứa bấy lâu nay. Quảng Nam là vùng đất " Địa linh nhân kiệt" sản sinh ra nhiều nhân tài , hào kiệt như tổng đốc Hoàng Diệu , chí sĩ Phan Chu Trinh, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, chí sĩ Trần cao Vân... Ngoài ra nơi đây còn tồn tại 2 di sản văn hóa thế giới : phố cổ Hội An và khu di sản văn hóa Mỹ Sơn. Chỉ cần nghe tên những địa danh là đã tạo được tính tò mò của người lữ khách.
Xứ Quảng đón khách phương xa bằng đặc sản nhộng ong rừng trộn với bắp chuối non, món ăn lần đầu tiên mình mới được thưởng thức. Vị béo của nhộng ong kết hợp với vị chát nhẹ của bắp chuối non, thêm một ít rau thơm và đậu phộng bùi bùi cùng hòa quyện với nhau tạo ra món ngon đặc biệt khó cưỡng lại. Thêm vài lon bia Huda ướp lạnh trong một buổi trưa oi nóng thì không còn gì tuyệt vời hơn. Một sự tiếp đón quá ân cần và nồng ấm.
Ba của Anh bạn mình, mặc dù đã không thể đi lại trên đôi chân của mình vì căn bệnh suy thận cần phải chạy thận hàng tuần vẫn cố gắng ngồi cùng với con cháu cùng với những câu chuyện trở về ký ức trước đây. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn theo qui luật của nó " sinh lão bệnh tử " mà không ai không bước qua. Chúc bác luôn được nhiều mạnh khỏe và an yên bên con cháu.
Quảng Nam, lại thêm một địa danh mình đã lưu lại trong ký ức của riêng mình.

Tản mạn cuối tuần.Có nên hay không thay đổi bộ mặt phố núi.Dalat như ta biết, được mệnh danh là thành phố của hoa, thành...
06/07/2024

Tản mạn cuối tuần.
Có nên hay không thay đổi bộ mặt phố núi.
Dalat như ta biết, được mệnh danh là thành phố của hoa, thành phố của sương mù, thành phố của rừng, ... vì nó đã được đóng khung trong hình tượng là thành phố của mộng mơ, của tình yêu và nỗi nhớ biết bao nhiêu năm qua đối với những lữ khách phương xa và của người Dalat chính gốc. Vì vậy, những sự thay đổi của phố núi đã gây ra sự tranh cãi và thất vọng của biết bao người yêu thành phố này. Với họ, phố núi vẫn phải là thành phố mù sương vào những sáng sớm, đâu đó những cội thông được trồng nhiều trên các tuyến đường, là những ngôi biệt thự cổ nép mình trong những rừng thông, là những không gian trầm lắng khi chiều về trên phố... tất cả kết hợp lại đã mang đến sự nhớ nhung cho thành phố này khi người lữ khách lỡ bước đến đây. Còn bây giờ, để nâng cao đời sống của người dân nơi đây, nhiều mảng xanh đã phải nhường chỗ cho những mảng bê-tông vô hồn, cũng như để nâng cao năng suất thu hoạch, hàng trăm nhà kính đã phủ kín khắp thành phố này, cũng như phục vụ cho nhu cầu sống ảo mà nhiều khu du lịch nhân tạo mọc lên khắp nơi đào núi, phá rừng để làm. Dù biết rằng " có thực mới vực được đạo", nhưng nếu làm mà không có quy hoạch cụ thể, không thực sự có tâm khi thực hiện, thì chúng ta đang dần đánh mất đi ánh sáng viên Kim Cương mà thượng đế trao tặng cho chúng ta. Hy vọng dù chỉ là một chút gì đó, những người yêu Dalat góp phần giữ gìn bản sắc của thành phố này. Đến thăm thành phố này với tâm thức là người Dalat xưa, sống chậm và hòa quyện với không gian trầm mặc của phố núi.
Cuối tuần, chúc mọi người vui vẻ và bình an.

Tản mạn cuối tuần.Phố núi tháng 6."Tháng 6 trời mưa, trời mưa không ngớt." Đây là một câu thơ trong bài thơ "Tháng 6 trờ...
22/06/2024

Tản mạn cuối tuần.
Phố núi tháng 6.
"Tháng 6 trời mưa, trời mưa không ngớt." Đây là một câu thơ trong bài thơ "Tháng 6 trời mưa " của nhà thơ Nguyên Sa. Không biết ông viết bài thơ này trong dịp nào, nhưng thấy nó phù hợp với mùa mưa của phố núi.
Dalat đang đi vào mùa mưa, những cơn mưa tháng 6 ở Dalat không kéo dài, nhanh đến và cũng nhanh đi, có khi trút nước rất mạnh, có khi thì thầm lất phất nhưng đều kéo dài so với mưa Sài Gòn. Bên cạnh đó, mưa Dalat mang theo cái se lạnh và một chút buồn man mác bao trùm lên thành phố nhỏ này. Nhưng không vì vậy mà làm chùn bước người lữ khách. Tháng 6 cũng là tháng nghỉ hè của học trò, đâu đó trên các cung đường đầy màu sắc của các loại hoa ven đường là hình bóng của các cô cậu học sinh đang làm dáng với các kiểu ảnh để lưu lại cho mình những tấm ảnh đặc sắc khi đến nghỉ hè tại đây.Tháng 6, ở nơi nào đó thời tiết vẫn còn nóng, tạo cảm giác khó chịu cho mọi người với cái nắng hè, nhưng ở đây, khí hậu thật là tuyệt vời được thiên nhiên ưu đãi giúp cho các cô cậu học trò phục hồi sức khỏe sau những tháng ngày vùi đầu trong sách vở. Tháng 6 ở phố núi tuy có thời tiết thất thường khó dự đoán trước được. Trời có thể sẽ xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt hoặc sương mù vào buổi chiều. Điều này sẽ tạo nên vẻ đẹp huyền bí, lãng mạn cho thành phố này.
Đà Lạt quả thực đẹp theo một cách rất duyên và rất riêng. Đẹp từ những cơn mưa rào, đẹp từ những bờ hoa gió thổi về. Đẹp từ những chiều nắng vàng, hay đẹp từ những áng sương lúc bình minh. Những gì ở nơi đây đều mang trong mình một cái đẹp sâu sắc khó có thể diễn tả được.
Có thể phố núi không còn giữ được những hình ảnh huyền ảo như xưa, nét lãng mạn cũng đã phai nhạt đi ít nhiều, nhưng nói gì nói, Dalat vẫn còn đó một chút gì để lưu luyến người lữ khách.
Cuối tuần, chúc mọi người vui vẻ và bình an.

Tản mạn cuối tuần. Sĩ tử thời nay.Vậy là mấy đứa nhỏ vừa hoàn thành 2 ngày thi chuyển cấp vào lớp 10 trong tuần đầu của ...
08/06/2024

Tản mạn cuối tuần.
Sĩ tử thời nay.
Vậy là mấy đứa nhỏ vừa hoàn thành 2 ngày thi chuyển cấp vào lớp 10 trong tuần đầu của tháng sáu. Sài Gòn đã chính thức bước vào mùa mưa , những cơn mưa bất chợt cũng gây chút ít khó khăn cho mấy con khi đến địa điểm thi. Hôm rồi ngồi với người bạn đưa con đi thi mới thấy sự lo lắng của phụ huynh đối với con đường học vấn của con mình. Ai cũng mong muốn con mình gặt hái nhiều thành quả trong học tập, có lẽ việc cho con mình nắm bắt được cái chữ ở thời đại bây giờ nó đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức hơn xưa. Nào là học thêm này nọ bắt đầu từ lớp thấp và kéo dài cho đến lớp cao, nào là sắp xếp thời gian đưa đón con đi học đón về. Biết là vậy nhưng người làm phụ huynh luôn cảm thấy vui và luôn có trách nhiệm với bọn trẻ, như anh bạn mình lấy luôn 2 ngày phép năm chỉ để đưa đón và lo ăn uống cho con trong những ngày thi. Hơn 5 năm trước, mình cũng đã trải qua những thời khắc như vậy, giờ thì thấy các con mình đã trưởng thành và cũng đã đạt được một số kết quả tốt không phụ lòng công sức của bố mẹ. Nhìn bọn nhỏ, nhớ lại cái thời tuổi thơ của mình, có lẽ đa số những người cùng thời với mình,ai cũng tự thân vận động, tự sắp xếp học hành, tự đi đến trường, tự đi thi một mình dù rất mong có Bố, Mẹ bên cạnh đó chỉ là một điều ước mà thôi vì khi ấy đất nước đang ở giai đoạn khó khăn, người lớn phải tập trung làm việc kiếm sống. Nhưng không phải vì vậy mà thế hệ của mình bị thất học, bị bỏ rơi, tất cả đều cố gắng hết mức có thể .Những đứa trẻ khi ấy tuổi thì nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, tự tôi luyện ngày qua ngày với sự trợ giúp của người lớn trong nhà và thầy cô giáo trong trường. Nhìn những đứa trẻ bây giờ, được tiếp xúc với thế giới quan bên ngoài rộng hơn, có đủ điều kiện vật chất hơn thật là một điều may mắn. Chỉ hy vọng với những thuận lợi như vậy , bọn trẻ sẽ phát huy những đặc tính tốt, yêu thương gia đình, tôn sư trọng đạo, nắm bắt được nhiều tri thức, xây dựng cho mình cuộc sống giàu sang và thịnh vượng.
Cuối tuần, chúc mọi người vui vẻ và bình an.

12/05/2024

Beautiful Life.

Tản mạn cuối tuần.Nơi trở về. Ai rồi cũng có mục tiêu trở về nơi cần sống khi tuổi lao động đi qua.Trở về đâu? Trở về vớ...
11/05/2024

Tản mạn cuối tuần.
Nơi trở về.
Ai rồi cũng có mục tiêu trở về nơi cần sống khi tuổi lao động đi qua.
Trở về đâu? Trở về với ai? Và trở về như thế nào? Đó có lẽ là câu hỏi của nhiều người.
Nhiều người đã cố gắng làm việc kiếm tiền ngoài việc phục vụ cho cuộc sống hiện tại, mà còn tích lũy cho thời gian sống về sau của mình. Có lẽ những nơi họ chọn sống, có một đời sống chậm, không có nhiều sự ganh đua, hối hả, điều kiện sinh hoạt sống tối thiểu, có nhiều những ký ức. Không khí thì thoáng đãng và trong lành, mỗi sáng thức dậy với những bài tập thể dục cho máu huyết lưu thông, hoặc những bài thiền cho tâm trí bay bổng. Xung quanh thì cây cỏ đua chen với nhau đón những hạt sương sớm, bên cạnh đó là tiếng chim hót trên những rặng cây cao. Còn gì tuyệt vời hơn để cải thiện về sức khỏe với môi trường như vậy sao những năm tháng làm việc không ngừng. Có người thì thích về vùng quê sông nước, có người thì thích lên núi với khí hậu mát lạnh, có người thì thích về vùng biển tràn đầy ánh nắng. Nhìn một cách khách quan thì ở đâu cũng đều có ưu điểm về môi trường sống, tùy theo sở thích và ký ức riêng của mỗi người. Nhìn những hình ảnh ao Sen, bờ biển với những dải sóng chập trùng đè lên nhau hay những cánh rừng với sương mù bao phủ, mục tiêu nơi trở về càng rõ ràng hơn trong tâm trí. Hãy sống và nghỉ về khung trời đó như thể mình đang sống trong môi trường như vậy. Luôn nuôi dưỡng những cảm xúc để đạt được.
Cuối tuần chúc mọi người vui vẻ và bình an.

Chuyện cuối tuần. Cafe Tây Nguyên.Sáng nay tại thủ phủ cafe Tây Nguyên, không khí mát nhẹ so với Sài Gòn đang chịu đựng ...
27/04/2024

Chuyện cuối tuần.
Cafe Tây Nguyên.
Sáng nay tại thủ phủ cafe Tây Nguyên, không khí mát nhẹ so với Sài Gòn đang chịu đựng cái nóng với hơn 36oC. Buôn ma Thuột có vị trí địa lý nằm trên độ cao hơn 500m so với mặt nước biển, nên khí hậu tương đối mát mẻ,dễ chịu rất thích hợp cho những lữ khách muốn trốn cái nóng gay gắt của Sài Gòn. Bên cạnh đó, vùng đất này thích hợp cho sự phát triển những cây trồng có nguồn gốc ôn đới, và cây cafe là một trong số cây đó. Diện tích trồng cafe ở đây chiếm hơn 30% diện tích cả nước.
Nên Buôn Ma Thuột được biết đến như là thủ phủ của vùng Tây Nguyên và Đắc Lắc được xem như là vương quốc Cafe của Việt Nam. Đến Buôn Ma Thuột mà không đến thăm " Bảo tàng cafe" thì thật sự là một điều đáng tiếc. Bảo tàng được hình thành vào năm 2018 với bao tâm huyết của ông chủ Cafe Trung Nguyên. Bảo tàng được thiết kế theo hình dáng ngôi nhà truyền thống của dân tộc Ê Đê , quần thể công trình được xây dựng trên một khu đất rộng với nhiều cây xanh xung quanh. Khi đến với bảo tàng, lữ khách sẽ biết được nguồn gốc của cây cafe, các quốc gia trồng và sản xuất. Văn hóa cafe trên thế giới kết hợp với những thiết bị sản xuất pha chế được bảo tàng sưu tập từ mọi nơi về, giúp cho người lữ khách có cái nhìn đúng đắn về Cafe. Bảo tàng cũng đã giới thiệu một cách có hệ thống từ thời xa xưa kéo dài đến hiện tại về việc hình thành và phát triển của ngành cafe thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sau cùng là thưởng thức những ly cafe nóng ấm được pha chế trực tiếp tại quầy. Một ly cafe với hương vị thơm ngon cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng bên những người bạn thân tình thì không còn gì thú vị hơn vào những ngày cuối tuần.
Cuối tuần , chúc mọi người vui vẻ và bình an.

Chuyện cuối tuần.Tháng tư cao nguyên.Có việc riêng, nên mình và một số thành viên trong gia đình có chuyến lên cao nguyê...
21/04/2024

Chuyện cuối tuần.
Tháng tư cao nguyên.
Có việc riêng, nên mình và một số thành viên trong gia đình có chuyến lên cao nguyên Lâm viên vào những ngày cuối tuần.
Trước tiên, ghé qua Dilinh thăm một người bạn, tụi mình quen biết nhau đã lâu, nhưng vì lý do công việc, khoảng cách về địa lý nên ít có dịp gặp nhau mặt đối mặt, anh em chỉ nói chuyện,giao tiếp qua mạng thông tin. Bạn ấy là người nông dân thuần ở vùng đất Dilinh này, trồng trọt, chăn nuôi, bạn ấy làm rất tốt. Cũng như những vùng miền khác ở miền nam, đang trong mùa khô, nên có được 1 cơn mưa thì là mong ước của mọi nhà. Tuy vậy,Dilinh nằm trên cao nguyên Dilinh với độ cao trung bình 1000m2 so với mực nước biển, nên vẫn mang lại khí hậu mát mẻ so với những vùng khác ở miền Nam. Bên cạnh Dilinh có nhiều thác và hệ thống hồ đập tự nhiên quyến rũ người lữ khách.
Ghé lại nhà bạn vào buổi chiều mát lạnh, được bạn tiếp đãi những món cây nhà lá vườn, tất cả đều có nguồn gốc từ vườn nhà bạn: heo rừng lai, dê, gà vườn... Bên cạnh đó nhấp thêm một chút rượu ngâm làm ấm lòng mọi người trong buổi chiều se lạnh của đất cao nguyên. Kỷ niệm khó quên cho chuyến đi.
Tiếp tục, di chuyển lên phố núi cho công việc, mặc dù tháng tư đã đi qua hơn 1 nữa, có nghĩa là những ngày đầu xuân đã đi qua, thật bất ngờ những cánh hoa Mai Anh Đào lại b**g thêm một lần nữa ở phố núi, thật là vi diệu có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi, cứ mặc định Mai Anh Đào sẽ luôn nở vào những ngày đầu xuân, vào thời gian nhà nhà đón xuân về nhưng năm nay lại thêm một năm đặc biệt. Những ngày tết đã qua lâu, nhưng những ngày này hoa Mai Anh Đào lại b**g hoa khoe sắc. Mang lại một sắc thái thú vị cho phố núi. Bên cạnh đó, sắc tím của Phượng Tím cũng đang hòa vào không gian nhiều màu sắc của thành phố này tạo nên bức tranh đa sắc màu.
Lại thêm một tháng tư nữa trong cuộc đời.
Cuối tuần, chúc mọi người vui vẻ và bình an.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thai Luan St. -Bao Huy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share