24/08/2026
🐭 KHÔN CŨNG CÓ NHIỀU KIỂU…
Làm ăn lâu rồi mới thấy, khôn cũng có nhiều kiểu.
Có cái khôn ngoan: biết đâu là giá, đâu là giá trị; biết lựa chọn thứ có lợi cho mình nhưng vẫn giữ được những mối quan hệ đáng quý.
Có cái khôn khéo: biết học hỏi, biết tận dụng cơ hội, nhưng làm gì cũng để người từng giúp mình còn vui vẻ khi gặp lại.
Và cũng có một kiểu khôn lỏi…
Học được kinh nghiệm của người ta, nhận được sự hướng dẫn của người ta; đến khi biết nghề rồi thì tìm nơi rẻ hơn cũng chẳng có gì sai — tiền của mình, quyền lựa chọn là của mình.
Nhưng nếu tiện thể lại dẫn luôn những người đang tìm đến người đã từng giúp mình sang một nơi khác chỉ vì rẻ hơn vài đồng…
thì cái được có thể nhìn thấy ngay.
Còn cái mất đôi khi phải vài năm sau mới hiểu.
Tôi không nghĩ khách hàng đã từng mua của mình thì cả đời phải mua của mình. Làm ăn mà giữ khách bằng nghĩa vụ thì chẳng bền.
Khách ở lại vì mình còn tạo được giá trị cho họ.
Nhưng trong làm ăn, ngoài chuyện mua ở đâu rẻ hơn, bán ở đâu đắt hơn, tôi vẫn tin còn một thứ cũng đáng giữ:
Đó là cách mình đối đãi với những người từng giúp mình lúc chưa biết nghề.
Một vài đồng có thể tính được bằng máy tính.
Uy tín và cách sống thì không.
Vậy nên mới nói:
Khôn ngoan giúp mình đi xa.
Khôn khéo giúp mình có bạn đồng hành.
Còn khôn lỏi… thường chỉ giúp mình lời được một đoạn đường ngắn. 😊
🏡 TRẠI DÚI MINH XUÂN
📍 Thôn Nà Vài, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai
☎️ 0969.718.909 | 📱 Zalo: 0969.718.909.