21/06/2023
Dành cho các cô gái chưa chồng!
Dạo gần đây có rất nhiều phụ nữ chọn biện pháp ly hôn để giải thoát bản thân. Chúng ta sẽ không phán xét là lỗi do ai hay hoàn cảnh nào dẫn đến việc chia xa. Nhưng có một điều dễ nhận thấy là gần như chị em nào cũng xinh đẹp hơn, yêu đời hơn,cũng có thể là thành công hơn... Kì lạ thật đấy! Tại sao cứ phải bỏ chồng xong thì chúng ta mới nghĩ đến việc nâng cấp bản thân nhỉ?
Vẫn biết bản năng của một người phụ nữ đã có gia đình như mọc thêm tay chân để "múa" cả việc gia đình lẫn xã hội nhưng không vì thế mà bỏ bê chính bản thân mình rồi dần dà mới nhận ra tuổi trẻ lẫn nhan sắc đều dồn hết cho chồng và những đứa con. Đêm đêm gác tay lên trán suy nghĩ " Đến bữa cơm nấu cho bố mẹ chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà giờ phải nấu một bữa cơm đủ món thì chúng nó mới thèm ăn cho". Càng nghĩ càng thấy cay cay khoé mắt.
Thực ra phụ nữ chu toàn được thì là điều tốt nhưng cũng chả có luật lệ hay quy định nào bắt ta phải tuân theo cả. Nếu không nhận được sự sẻ chia, thông cảm từ người chồng thì tự bản thân cảm thấy tủi thân hay cô đơn thì cũng là điều dễ hiểu.
Vậy nên "nhiệm vụ" yêu thương lấy bản thân mình từ khi còn là độc thân là điều nên làm. Chuẩn bị cho mình một hành trang thật vững chắc từ tuổi trẻ, nhan sắc hay tài chính thì dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua được.
Lấy chồng cũng được, không lấy chồng cũng chẳng sao miễn là mình thấy hạnh phúc