05/06/2022
Ký ức ùa về.
Nay dọn phòng nhìn thấy xấp card ngày xưa có cảm xúc khó tả, đó là bước khởi nghiệp đàng hoàng đầu tiên của mình (tất nhiên ko tính mấy vụ đan móc bán váy búp bê hồi nhỏ). Thời gian phát triển quán cháo hàu Bao ngon là khoảng thời gian rất vất vả nhưng cũng rất vui và chăm chút, từ chất lượng hàu, cách trang trí, cách nấu cháo, cách quảng bá... nhìn tấm card thông báo đổi địa điểm có mã QR thôi là thấy rồi. 🥰🥰
Vì nhiều lý do nên quán đã tạm ngừng nhưng khách hàng lâu lâu vẫn gọi hỏi quán còn mở cửa ko, mỗi khi nhắc tới bạn bè người quen vẫn bảo lâu ko ăn thèm ghê... có lần đang ngồi nói chuyện với bé em thì mới biết trước kia ngày chưa chơi với nhau nó đã là khách hàng thân thiết mua mang đi... 😍 tất cả những điều đó là tình cảm và giá trị quý giá mà Quán có được.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Quán đang ấp ủ sắp tới sẽ mỗi tháng 1 lần làm nồi cháo kỷ niệm tri ân khách hàng và gây Quỹ Cháo yêu thương. Mong sẽ được mọi người đón nhận cho ý tưởng mới này. 🥰🥰🥰