14/05/2026
Tháng 5 ở Vĩnh Hy không chỉ có biển xanh cát trắng, mà còn là mùa của những trái đào lộn hột chín đỏ – thứ quả dân dã mang theo mùi thơm nồng rất riêng của miền biển. Người trong làng mỗi sáng lại rủ nhau đi hái đào, nhưng họ chỉ giữ lại phần hột quý giá, còn trái thì nằm lại dưới gốc, vàng ươm, thơm lừng cả một góc trời.
Nhìn những trái đào bị bỏ quên ấy, bếp nhà Cơm Niêu Chành Rành lại thấy… tiếc. Và thế là một ý tưởng rất “nhà quê mà không hề quê” ra đời.
Tụi mình đem đào về, nấu thành canh chua đào lộn hột – một món ăn nghe lạ tai nhưng lại rất đỗi thân quen. Vị ngọt dịu của trái đào quyện với chút chua thanh, làm cho tô canh chua trở nên nhẹ nhàng, thơm mát, ăn vào là thấy cả mùa hè như tan ra trong miệng.
Rồi đến món cá kho đào lộn hột – nghe tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Đào giúp khử đi vị tanh, làm thịt cá mềm, ngọt và dậy mùi thơm rất riêng. Chan miếng nước kho đậm đà lên cơm niêu nóng hổi… chỉ có thể nói là “cuốn” đến miếng cuối cùng.
Không dừng lại ở đó, tụi mình còn cắt đào ra, đem phơi nắng, cất giữ để dùng dần suốt cả năm – để bất cứ lúc nào nhớ mùa, vẫn có thể nấu lại hương vị của tháng 5.
Có những thứ tưởng chừng bị bỏ đi… lại trở thành một phần ký ức rất đẹp trên mâm cơm. 🌿
CƠM NIÊU CHÀNH RÀNH
🥢Gởi trọn hương vị mẹ nấu trong nồi đất🥢
☎️ : 0965 911 394
📍: https://maps.app.goo.gl/DmAxc9Lcr7AxqDTz7?g_st=ic