07/06/2026
“Viết cho chúng ta, những người từ quen thành lạ. Vẫn là mùa hạ ấy, nhưng chẳng còn chúng ta…”
Trước hết, chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy cô — những người đã lặng lẽ đồng hành cùng chúng em suốt những năm tháng thanh xuân dưới mái trường này. Từng lời giảng, từng sự tận tâm, từng lần nghiêm khắc hay bao dung của thầy cô đều trở thành hành trang quý giá để chúng em em bước tiếp trên chặng đường phía trước. Có lẽ sau này, khi rời xa mái trường, chúng em sẽ càng thấm thía hơn giá trị của những điều tưởng chừng bình dị ấy. Chúng em biết ơn thầy cô vì đã không chỉ dạy chữ, mà còn dạy chúng em cách trưởng thành.
Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Thị Nga Cao— người giáo viên chủ nhiệm kính yêu của tập thể 12A8. Với chúng em, cô không chỉ là một người giáo viên, mà còn giống như người mẹ thứ hai luôn âm thầm quan tâm, dõi theo và yêu thương cả lớp. Cảm ơn cô vì đã luôn kiên nhẫn lắng nghe, động viên chúng em trong những lúc áp lực, mệt mỏi; cảm ơn cô vì những lời khuyên chân thành, những bài học không chỉ nằm trong sách vở mà còn là bài học về cách sống, cách làm người. Tuổi trẻ của 12A8 thật may mắn khi có cô đồng hành.
Chúng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình — những người luôn đứng phía sau âm thầm yêu thương, hy sinh và trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn tin tưởng, động viên và dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất để chúng con có thể yên tâm trưởng thành.
Và cuối cùng, cảm ơn tất cả những người bạn của 12A8 — những người đã cùng nhau đi qua biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng trưởng thành dưới một mái lớp thân thương. Sau này có thể mỗi người sẽ bước trên một con đường riêng, sẽ chẳng còn những ngày tụ họp đông đủ như hôm nay nữa, nhưng mong rằng khi nhớ về nhau, chúng ta vẫn sẽ nhớ về quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.
Thanh xuân rồi sẽ khép lại, nhưng những kỉ niệm của tuổi 18 sẽ mãi là một phần không thể nào quên trong trái tim mỗi người. Hy vọng rằng sau tất cả, chúng ta đều sẽ trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, đủ mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ và đủ trưởng thành để đối diện với tương lai phía trước.
Tạm biệt nhé, những tháng năm rực rỡ nhất của tuổi học trò…💙