16/09/2024
Xin chào cả nhà,
Trong gần 1 tuần đại diện cho nhóm thiện nguyện đã từng cùng nhau xuyên qua mùa dịch covid-19 tại TP.HCM, khá nhiều MTQ liên hệ để chuyển đồ dùng, quần áo, lương thực và thậm chí cả 3000 bánh trung thu nữa. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm vì đồng bào vùng lũ của các anh chị rất nhiều.
Sáng nay, cô em ngoài Hà Nội điện thoại sau khi thực hiện xong chuyến hàng thiện nguyện đến đúng địa chỉ cần đến tại tỉnh Lào Cai, có điện thoại báo lại rẳng: lương thực, đồ dùng… quá nhiều rồi, team sẽ dừng chương trình nhận hàng từ hôm nay. Mọi chi phí, số tiền các MTQ gửi sẽ được thống kê trong hôm nay, hôm mai để công bố minh bạch. Vậy đại diện phía Nam, mình cũng xin phép dừng tiếp nhận hàng hoá, đồ dùng…gọi chung là hiện vật từ ngày hôm nay nha. Cảm ơn các đối tác đã đồng ý cho mượn địa điểm và bố trí người tiếp nhận hàng hoá. Cảm ơn các đối tác vận chuyển nội đô và hàng không Vietjet đã nhận lời hỗ trợ đồng hành.
Theo như mong muốn của bà con vùng lũ, Tiền là tịnh tài quan trọng để giúp bà con Tái thiết cuộc sống (đó cũng là nhận định sau chuyến đi của trưởng team thiện nguyện). Đúng như điều mà mình đã dự báo từ trước.
Và, để tái thiết cuộc sống cần rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian. Do vậy, việc khắc phục là trường kỳ. Kazuki foods mỗi tháng sẽ bớt đi 1 phần doanh thu của công ty (3%), cá nhân mình và cbnv sẽ bớt đi một đến vài ngày lương của mình tuỳ theo hoàn cảnh mỗi người để góp 1 phần nhỏ bé của mình hỗ trợ bà con xây nhà (trước mắt là 2 căn, mỗi căn 100tr), sau nữa là bò, trâu, gà… để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Bài viết này không kỳ vọng MTQ góp tiền cho team em ngoài Hn mà mong rằng các ace thay đổi hình thức thiện nguyện để của cải, công sức của mình cho đi có ích và hiệu quả.
Thân ái!
(Ảnh từ fb trên nhóm thiện nguyện của team đây ạ, tự hào được tái hợp và đồng hành cùng các bạn mặc dù đang ở rất xa)