03/03/2024
Sunday, 03.03.2024 🍪
Lâu rồi mình không làm lại bánh một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, vì nhiều lý do, nghĩ lại hết sức ngớ ngẩn nên sợ viết ra, nhưng thôi, năm nay sẽ ráng ghi lại nhiều điều hơn, hen.
1. Sợ cháy lò nướng 🫠
Cảm giác đang háo hức nướng cái bánh bông lan thì thấy khói nghi ngút, trời đất sợ quá không dám mở cái lò nướng mới mua chưa kịp mở hàng món nào =)))) Mặc dù cũng gan lì các kiểu nhưng thấy khói kiểu vậy thì ám ảnh nha :)))
2. Lâu rồi không tự làm
Hồi làm Luận Văn là gắn bó khắn khít với món cracker luôn, sau này cũng không có nhiều thời gian cho việc này. Với lại giờ thì cái gì cũng tiện rồi, muốn ăn gì order cái là xong, cảm giác muốn ăn cái gì đó mà làm mất nửa ngày thì cũng không đáng lắm (mặc dù thời gian đó làm việc khác cũng vô bổ không kém =))))
3. Không có dụng cụ
Muốn làm bánh xịn xò thì phải có nhiều dụng cụ nhìn "chuyên nghiệp". Suy nghĩ này làm mình lười hẳn ra, vì đâu có dụng cụ đâu mà làm. Thôi đợi nào đủ đồ xịn xò rồi tính.
Và rồi, những điều ngớ ngẩn trên mờ dần vì điều gì?
1. Không lẽ mua cái lò về rồi ngắm nó hả =))) Sợ nó thì phải quánh lại nó chứ hả 🤡
2. Một thời gian mình rất chán, chán vì có nhiều thứ để làm nhưng không biết làm gì. Không biết mọi người như nào nhưng mình ghét cảm giác này cực kì, nhưng cũng bị nó va vào. Làm gì cũng được, không cần gọi nó là sở thích hay gì cao xa, thích 1 xíu là được. Có nhiều buổi chiều ngồi chỉ để ngắm cái cây đang ra nụ hoặc coi toàn clip làm bánh.
3. Cái này tốn tiền là có thiệt, thôi sắm từ từ, cái gì cần trước thì mua trước, săn sale từ từ chắc cũng đủ đồ cần cơ bản thôi.
Đợt bánh cookie này chưa thành công lắm vì vẽ xấu quá, royal icing cũng không độ mình, nhưng vui, vì làm cái mình thích, và ăn được =))