13/03/2025
NUÔI EM BÉ TỐN BAO TIỀN VẬY MẤY BÀ?
Nay dọn dẹp cái đống này, đồ nghề nuôi 3 em bé của tui, tự nhiên thấy có được em bé sao mà tốn quá mấy bà ơi. 😆
- Tiền dưỡng thai
- Tiền đi đẻ
- Tã ngày tã đêm tã trưa tã chiều 😂
- Sữa (đừng bảo chỉ có sct mới tốn xiền nha, sữa mẹ cũng tốn lắm á chứ, hao mòn cả mẹ, tiền bồi bổ cho mẹ cũng không ít)
- Bình sữa núm ti ti giả các loại
- Các thể loại máy móc trên đời, máy tiệt trùng, máy hâm sữa, máy hút sữa, kể cả máy lạnh tủ lạnh cũng cần 🤣
- Nước rửa nước giặt sữa tắm gội đầu hoá phẩm linh tinh
- Kem bôi nào hăm đuýt, nào muỗi cắn, trị vết thương, nào là viêm da, chàm sữa, dưỡng da tùm lum tà la
- Thuốc men y tế, vitamin lọ lọ chai chai
- Ngựa xe thì như nước, áo quần thì như nêm. Kiểu xe đẩy xe chòi xe tập đi các thể loại, rồi quần áo thì body ngắn body dài, đồ ngủ đồ đi chơi đồ mặc nhà, đồ mặc đầy tháng đồ mặc thôi nôi đồ đi chụp ảnh 🤣
- Giường nệm gối chăn, khăn này khăn nọ, nhộng quấn túi ngủ theo đừng giai đoạn, còn phải lên size cho vừa với cân nặng.
- Thảm nằm chơi, thảm chống thấm, thảm lót đuỷt, thảm to thảm nhỏ đủ thứ
Tui kể ra mà tui làm biếng liệt kê con số luôn á. :))
Nghĩ nghĩ sao hồi xưa ông bà mình hay vậy nhỉ. Không bình không núm, không sữa ngoại sữa nhập, cũng chẳng nhộng hay ti giả, lại còn không có tã giấy nữa chứ!! Chỉ có bú mẹ và nghe tiếng ầu ơ mà lớn lên. Còn chưa kể nhà nào cũng đông con. Rồi nào sinh con trong thời chiến, trong nghèo đói. Vậy mà ai cũng lớn tồng ngồng, rồi tiếp tục sinh ra chúng ta. (Xong giờ chúng ta quay ra cãi chem chẽm chem chẽm 😂 )