06/05/2024
23.04.2024
🥰🥰🥰 Chuyện cảm động chiều nay 23/4 (khúc hay ở đoạn cuối nhé) 😊😊😊
Từ lúc mở bán nước mát Hy Hy, khách hàng ruột của mình là cô hàng xóm chỉ cách có vài bước chân hà.
Đều đặn mỗi ngày lúc xế trưa cỡ 11h hoặc/và chiều cỡ 4-5h là cô xách ly qua để mua nước mát, cô nói trời nóng quá, uống nước này mát, thấy dễ chịu.
Chiều nay mình nói là con cảm ơn cô đã ủng hộ nên mai con tặng cô 1 ly nhé!
Cô nói: “Thôi, mày buôn bán có lời bao nhiêu đâu, cô ko lấy đâu.”
Mình nghe cô nói mà cảm động gì đâu vì cô đã quan tâm lắm mới nói câu này í. 😍
Điều đặc biệt ở đây nè mọi người, cô là người nghèo nhất xưa giờ mấy chục năm ở xóm này luôn, nhiều năm nay cô chỉ sống bằng trợ cấp của các MTQ và chính quyền hỗ trợ à. Vậy mà cô thích món nước mát Rong Chia Hy Hy và cứ đều đều mỗi ngày ít nhất 1, có khi 2-3 ly luôn á. Cô cứ đưa tiền trước và trừ dần, sắp hết tiền cũ lại đưa tiếp khoản mới.
Cô khó khăn, không biết chữ đâu nha, vậy mà biết nghĩ, quan tâm và nói cái câu “tình cảm” gì đâu á. 💞💞💞
Mình chợt nghĩ, ai cũng có cái hay để mình học hỏi nên mình ko được xem thường những người bình dị, có thể mình học được nhiều điều tốt đẹp từ họ nè. 🙏💗🌹
P/S 1: lo buôn bán nên mình khá hốc hác, mà thoai đưa mặt mình lên xa xa cho có hình 😊
P/S 2: Hy Hy đang từng bước len lỏi vào cuộc vui của Thư và những người thương 🤗🤗🤗