17/06/2022
CHA (父親)
Sắp tới Ngày của Cha rồi cả nhà ơi, nhân cơ hội này SUM muốn chia sẻ đến quý thực khách một câu chuyện ngoài lề liên quan đến chủ đề người cha bên cạnh các bài đăng về dimsum.
Có một cậu bé 5 tuổi vô cùng tinh nghịch nhưng cũng vô cùng “già trước tuổi”, vì cậu bé xuất thân trong một gia đình vô cùng nghèo khó. Cậu nhóc có 4 anh chị em, một người mẹ phải đi làm xa và một người cha thất nghiệp.
Cậu nhóc luôn phải chịu những trận đòn roi vô cớ của mọi người trong gia đình cậu và đỉnh điểm là trận đòn mém cướp đi mạng sống từ chính người cha của nhóc trong một lần cha nhóc “mất trí”. Sau trận đòn ấy, cậu nhóc đã từng cay đắng mà thốt lên rằng: “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này”.
Cha cậu chưa từng mua quà giáng sinh cho cậu, vì nghèo.
Cha cậu đánh cậu đến ngất, vì tưởng cậu nhóc đang chế giễu ông nghèo.
Cậu nói: “Cháu biết thật đáng buồn vì ở tuổi ấy cha cháu không thể tìm được việc làm. Cháu biết chuyện đó đau khổ lắm. Mẹ cháu phải đi làm từ sớm tinh mơ để trang trải sinh hoạt phí. Mẹ làm việc ở xưởng dệt tại English Mill. Mẹ phải đeo đai vì bị thoát vị do bê ống sợi. Lalá lớn rồi và dù học nhiều chị cũng phải đi làm ở nhà máy... Thật khủng khiếp. Nhưng cha đâu cần phải đánh cháu đến mức như thế.”
Sau cùng, cha cậu đặt cậu lên đùi và nói: “Mọi chuyện qua rồi, con trai ạ. Tất cả mọi chuyện. Một ngày nào đó con sẽ làm cha và con sẽ hiểu trong đời một người đàn ông có những thời điểm khó khăn biết nhường nào. Có những thời điểm dường như chẳng có gì diễn ra suôn sẻ cả, và con tưởng chừng nỗi tuyệt vọng không bao giờ chấm dứt. Nhưng mọi chuyện bây giờ không như vậy nữa. Cha đã được nhận làm quản lý tại nhà máy Santo Aleixo. Giày của con sẽ không bao giờ trống không vào lễ Giáng sinh nữa.”
-----
Ở câu chuyện trên, không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là một câu chuyện có thật đến từ quyển “Cây cam ngọt của tôi” của tác giả José Mauro De Vasconcelos, một bức tranh thực tế về mối quan hệ giữa cha – con đặt trong một bối cảnh nghèo đói hoành hành.
SUM nghĩ rằng, có đôi lúc nghịch cảnh sinh ra một người cha đối xử tồi tệ với con mình. Nhưng sâu trong tâm khảm là nỗi niềm hối hận, cảm giác nhục nhã vì không thể cho con mình một cuộc sống đàng hoàng.
Chỉ vậy mà thôi.