30/08/2026
THẠCH BÍCH - DÒNG CHẢY XANH VÀ CÁNH TAY CÔNG NGHỆ
– TÁC PHẨM DỰ THI: “MỖI BỨC ẢNH – MỘT CÂU CHUYỆN HVNCLC”
Hai bức ảnh được tôi ghi lại bên trong Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích tại Quảng Ngãi, ở hai công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất.
Ở bức ảnh thứ nhất, những chai nước khoáng nối nhau chạy qua các đường cong của dây chuyền. Giữa hệ thống máy móc, công nhân vẫn có mặt tại các vị trí kiểm tra, theo dõi sản phẩm trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Bức ảnh thứ hai lại cho thấy một công đoạn khác: cánh tay robot đang nâng và xếp những bình nước khoáng 18,9 lít lên pallet. Công việc vốn cần nhiều sức người nay được tự động hóa, giúp việc vận chuyển, sắp xếp những bình nước lớn diễn ra đều và chính xác hơn.
Đặt cạnh nhau, hai khoảnh khắc cho tôi một cái nhìn khá rõ về cách một nhà máy vận hành hôm nay: máy móc đảm nhận ngày càng nhiều công việc, nhưng con người vẫn có mặt ở những khâu cần theo dõi và kiểm soát.
Từ nguồn nước khoáng thiên nhiên tại Quảng Ngãi, nước được đưa qua dây chuyền sản xuất, đóng chai, kiểm tra rồi hoàn thiện trước khi rời nhà máy. Phía sau một chai hay một bình nước tưởng như rất quen thuộc với người tiêu dùng là nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ thiết bị tự động đến những người trực tiếp vận hành dây chuyền.
Thạch Bích là một thương hiệu Việt và cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Qua hai bức ảnh, điều tôi muốn ghi lại không chỉ là quy mô của một dây chuyền hay một cánh tay robot, mà là sự thay đổi trong cách một sản phẩm được làm ra.
Một bên là những chai nước nối nhau trên băng chuyền tạo thành một "dòng chảy xanh". Một bên là cánh tay robot nâng từng bình nước lớn lên pallet. Hai hình ảnh, hai công đoạn khác nhau, nhưng cùng kể một câu chuyện về cách con người ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi diện mạo của một nhà máy sản xuất hàng Việt.
TÁC GIẢ: MINH TÂN