17/02/2025
Hay nghe nói là bán món gì, thì cũng bán theo kiểu bán câu chuyện. Vậy nên vườn vắt óc kể lại một câu chuyện đặng bán hàng như sau:
2018, có anh chàng bỏ phố về quê, lại ham trồng trọt, lại thêm cái tính thích nghiên cứu, không thích theo lối mòn.
Mày mò, nghiên cứu, học hỏi từ nhiều nguồn, làm đủ thứ, từ nuôi chim, nuôi thỏ, dế, sâu, giun, gà, vịt....đến trồng đủ loại cây như mít, ổi, vú sữa, dừa, đậu biếc, bơ, chuối, bưởi, đu đủ..mỗi cây mỗi mùa.
Ảnh đấu tranh với bố mẹ dữ lắm về cái vụ không xài thuốc sâu, không xịt thuốc cỏ. Ảnh đi mua cái máy phát cỏ với đôi ủng, cứ thế mà đi hết gần 2 mẫu đất. Chăm lắm, rồi mọi thứ trở lại đúng như bản chất của nó. Chỉ một nhát cuốc xuống đất là đã có giun, lớp đệm, mùn dinh dưỡng cứ dày lên hàng ngày.
Vì đặc trưng của vùng nhà ảnh là đá tổ ong núi lửa, hàng xóm thì thấy đó là trở ngại, còn ảnh thấy đó là cơ hội, vì với loại đá này, trái cây, rau màu có rất nhiều khoáng chất, vị rất ngon. Bởi thế mà bạn bè, người thân quen đã ăn trái cây của vườn rồi thì chỉ có chê 1 điều là : ít hàng quá 😅 . Cái này thì chịu, được bao nhiêu bán bấy nhiêu.
Mà từ khi trồng trái cây xong, ảnh đâm ra ghét chợ lắm, vì ngoài đó người buôn chê trái cây xấu, ổi thì ghẻ, méo mó, mít thì nhỏ quá, chuối thì trái to trái nhỏ, bưởi thì da xấu xí sần sùi...
Cũng không biết làm sao, mày mò xe cộ, đóng thùng gửi bà con Sài Gòn ăn lấy vị. Vậy là bà con dính luôn.
Rồi ảnh lại về Sg trồng ...người, vườn bỏ lại để bố mẹ chăm. Có lẽ vì lợi ích thấy rõ nên bố mẹ cũng giữ cách canh tác hạn chế và loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật. Vườn cũng um tùm cỏ để giữ hệ vi sinh bản địa.
Mà ngoài chợ trả rẻ lắm, ảnh xót lắm, xót vì cái công nhiều lắm. Dù bận nhưng vẫn cố gắng gửi SG cho bà con.
Thiệt sự thì cả trăm nghìn 1 kí thì vẫn lỗ, lỗ cái công, cái tâm ấy.
Nhưng buôn bán mà, sao tính vậy được, nên bà con thông cảm nếu có cao hơn ở ngoài nhen, vườn cũng phải gọi ship ngoài nên bà con thấy ngon thì ủng hộ nhen, chứ giá + ship thì đúng là phải cảm ơn bà con ủng hộ vườn tui.
Hổng có dám nhận là hữu cơ đâu (cũng chưa dám nhận bao giờ, cũng không dìm vườn khác đâu),
bởi có tìm hiểu, có làm, có nuôi cây từng ngày mới biết, để là hữu cơ thì khó lắm, cực khó, vì nhiều yếu tố khách quan (không khí, nước ngầm, ...) không kiểm soát được đâu.
Vườn chỉ xin gọi là hàng sạch, hàng xanh. Bà con tin tưởng thì ủng hộ vườn nha.
Àh, vườn luôn có chính sách bù hàng miễn phí, nếu hàng không ngon, bị lỗi gì đó, ví dụ ổi bị sâu, bưởi bị khô... nhen, yên tâm nhé.
-----------------
Nhân tiện stt này, vườn nhận đặt hàng Bưởi da xanh nhé, sẽ được giao vào cuối tuần này.
vẫn như cũ là 25 cành/ 1 cân ( ship tự trả)
Trái lớn : 1,6-2kg
Trái nhỏ: 1,1-1,5 kg
vườn chỉ còn tầm 30-40 trái thui, bà con đặt sớm nha.