10/06/2026
Ngày đầu tiên của chúng mình tại Hội chợ Propak Asia 2026 ở Thái Lan đã khép lại với thật nhiều cảm xúc.
Lần đầu tiên được trực tiếp tham dự một hội chợ quốc tế quy mô lớn với hơn 1.000 gian hàng đến từ 50 quốc gia, thực sự có nhiều điều khiến chúng mình bất ngờ và mở mang tầm mắt. Những công nghệ, thiết bị và giải pháp mà trước đây chỉ nhìn thấy qua hình ảnh hoặc nghe giới thiệu, hôm nay đã được tận mắt quan sát, tìm hiểu và trao đổi cùng các đơn vị cung cấp.
Chúng mình mang theo những hũ mứt cam của 3T Farm với một tâm thế rất đơn giản: đi để học. Học cách các doanh nghiệp trên thế giới nâng cao giá trị nông sản bằng công nghệ chế biến, đóng gói và bảo quản. Học để hiểu sản phẩm của mình đang ở đâu và còn có thể tiến xa đến mức nào.
Đi một vòng hội chợ mới thấy rằng, phía sau một sản phẩm thành công là vô vàn chi tiết nhỏ được nghiên cứu và hoàn thiện. Từ bao bì, nhãn mác, cách bảo quản cho đến trải nghiệm của khách hàng khi cầm sản phẩm trên tay.
Đôi chân đã khá mỏi sau một ngày đi bộ liên tục, nhưng trong đầu lại đầy ắp những ý tưởng mới. Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng mình tin rằng mỗi chuyến đi, mỗi lần học hỏi đều là một bước tiến để 3T Farm làm tốt hơn những sản phẩm từ cam của quê hương mình.
Ngày đầu tiên kết thúc. Và hành trình học hỏi vẫn đang tiếp tục…
“Đi để thấy mình còn nhỏ, và cũng để biết mình có thể lớn lên như thế nào.”