Không phải nghĩ

Không phải nghĩ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Không phải nghĩ, Grocers, Thị Trấn Nga Sơn/Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Chính xác 👍
26/07/2026

Chính xác 👍

Chuẩn!
16/07/2026

Chuẩn!

Chính xác
14/07/2026

Chính xác

04/07/2026

Ở đời Sợ Nhất không phải nghèo…
Mà là giúp đúng người Vô Ơn, chơi đúng người Bạc Nghĩa….! 😎

Hãy cứ bình thản sống, rồi an nhiên tự khắc sẽ tràn ngập trong tim bạn!
03/07/2026

Hãy cứ bình thản sống, rồi an nhiên tự khắc sẽ tràn ngập trong tim bạn!

Quá chuẩn
03/07/2026

Quá chuẩn

Đời không bắt ta phải khôn ngoan từ sớm, nhưng nhất định sẽ dạy ta rằng người thất đức sớm muộn cũng phải trả giá.Có ngư...
19/06/2026

Đời không bắt ta phải khôn ngoan từ sớm, nhưng nhất định sẽ dạy ta rằng người thất đức sớm muộn cũng phải trả giá.
Có người tưởng lừa được ai đó là thắng, giành được chút lợi là hay.
Họ quên rằng nhân quả không cần ai phán xử.
Nó chỉ lặng lẽ chờ thời điểm để quay lại, chuẩn xác đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Thoát được pháp luật, nhưng không ai thoát khỏi chính lương tâm mình.
Làm người, không cần quá giỏi, nhưng nhất định phải có tâm.
Có thể thiếu tiền, thiếu của, nhưng đừng bao giờ thiếu nhân cách.
Tiền bạc còn kiếm lại được, danh tiếng có thể gầy dựng lại, nhưng một khi đánh mất đức thì cả đời cũng khó tìm lại đường đi.
Sự thật có thể bị che, nhưng không thể bị chôn.
Lòng người có thể đổi, nhưng trời đất có mắt.
Ai gieo điều ác, sớm muộn cũng gặp quả đắng.
Ai sống có hậu, có tình, dù đi chậm vẫn thấy lòng an yên.
Người ta nghĩ mạnh là có quyền, có tiền. Thật ra, mạnh nhất là giữa bao lựa chọn xấu mà vẫn giữ được lòng thiện. Đó mới là bản lĩnh. Còn vì tham mà thất đức, thì dù giàu đến đâu cũng chỉ là kẻ nghèo bên trong.
Đời dạy ta đừng hơn thua bằng mưu kế, hãy hơn người bằng nhân nghĩa.
Đừng để tham vọng làm mờ mắt, và đừng để cái ác hướng dẫn cách sống.
Vì cuối cùng, những gì ta gieo không mất đi, nó chỉ đang trên đường quay về.
Giữ đức, tức là giữ lấy chính mình.

02/06/2026

“NGHIỆP CỦA MIỆNG – CÓ NHỮNG LỜI NÓI RA MỘT PHÚT… NHƯNG TRẢ GIÁ CẢ ĐỜI”
Người ta thường sợ nghiệp tiền bạc, nghiệp tình cảm, nghiệp làm ăn…
Nhưng ít ai để ý rằng, nghiệp đến nhanh nhất đôi khi lại là nghiệp từ chính cái miệng của mình.
Một câu nói ác… có thể làm người khác đau cả đời.
Một lời xúc phạm lúc nóng giận… có khi phá tan một mối quan hệ từng rất quý giá.
Một câu gieo điều thị phi… tưởng vui miệng vài phút, nhưng biết đâu lại khiến người khác mất danh dự, mất hạnh phúc, thậm chí mất cả niềm tin vào cuộc sống.
Có những người…
Khi tức giận thì nói không nghĩ.
Khi hơn thua thì nói cho hả lòng.
Khi ganh ghét thì nói để dìm người khác xuống.
Đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ… mới giật mình nhận ra:
Lời nói ra rồi giống như bát nước đổ đi, không gom lại được nữa.
Người xưa dạy rất đúng:
“Dao sắc làm đau thể xác…Miệng độc làm đau lòng người.”
Đừng nghĩ nói xấu không ai biết.
Đừng nghĩ xúc phạm người khác rồi xin lỗi là xong.
Có những vết thương trên thân thể sẽ lành… nhưng vết thương trong lòng có khi theo người ta suốt cả một đời.
Tâm linh có câu:
Khẩu nghiệp không ở đâu xa…
Nói điều cay độc, gieo điều thị phi, xem thường người khác – chính là tự âm thầm hao tổn phúc phần của mình.
Người có phúc thật sự không phải người nói hay nhất…
Mà là người biết nói đúng lúc, im đúng chuyện và giữ được cái tâm trong lời nói.
Bởi cuối cùng…
Miệng nói lời thiện, đời nhẹ tai ương.
Miệng gieo lời độc, phúc mỏng dần theo năm tháng.

mỗi người bớt đi một câu nặng lời, giữ lại một phần phúc cho chính mình và con cháu mai sau

Những điều bạn nên biết để hạnh phúc
02/06/2026

Những điều bạn nên biết để hạnh phúc

Address

Thị Trấn Nga Sơn/Thanh Hóa
Thanh Hóa
41000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Không phải nghĩ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category