12/06/2026
🎓🎓 Gửi các sĩ tử 2008 thân mến,
Vậy là những ngày tháng được đánh dấu bằng lịch đếm ngược, những đêm thức khuya bên chồng đề thi, những buổi sáng vội vàng đến lớp và cả những lần tự hỏi bản thân rằng: "Liệu mình có làm được không?"... cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 đã chính thức khép lại.
Có thể lúc này, một số bạn đang cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Cũng có thể đâu đó vẫn còn những bạn mang trong lòng chút tiếc nuối, chút lo lắng, hay những câu hỏi chưa có lời đáp về tương lai phía trước.
Nhưng các bạn biết không?
Dù kết quả có như thế nào, thì việc các bạn kiên trì đi đến được ngày hôm nay đã là một điều vô cùng đáng tự hào.
Suốt 12 năm đèn sách, các bạn đã trải qua biết bao lần kiểm tra, biết bao áp lực, biết bao kỳ vọng. Và rồi hôm nay, các bạn đã mạnh mẽ bước qua một trong những cột mốc quan trọng nhất của tuổi học trò.
Điểm số có thể đánh giá một bài thi, nhưng sẽ không bao giờ đánh giá được giá trị của một con người.
Một vài điểm số không thể kể hết những nỗ lực thầm lặng của các bạn. Không thể nói lên những lần cố gắng đến kiệt sức. Và càng không thể quyết định toàn bộ chặng đường phía trước.
Tuổi 18 đẹp lắm.
Đó là tuổi của những ước mơ còn nguyên vẹn, của những lần dám thử, dám sai và dám bắt đầu lại. Sau kỳ thi này, mỗi người sẽ bước đi trên một con đường khác nhau: đại học, cao đẳng, học nghề, đi làm hay theo đuổi những lựa chọn rất riêng của mình.
Nhưng dù ở đâu, 1612House mong rằng các bạn vẫn sẽ luôn giữ được sự tử tế, lòng nhiệt huyết và niềm tin vào chính bản thân mình.
Cảm ơn các bạn đã dành một phần thanh xuân của mình tại 1612House.
Cảm ơn những buổi học nhóm bên ly trà sữa còn dang dở.
Cảm ơn những lần ghé quán sau giờ học để than thở về bài tập, về điểm số hay về những rung động tuổi học trò.
Cảm ơn vì đã để 1612House trở thành một góc nhỏ trong những năm tháng đẹp nhất ấy.
Bây giờ thì hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút nhé.
Ngủ một giấc thật ngon.
Đi chơi với bạn bè.
Ôm bố mẹ thật lâu.
Và tận hưởng mùa hè cuối cùng với danh xưng "học sinh".
Chúc cho tất cả các sĩ tử 2008 sẽ nhận được những kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình.
Còn nếu kết quả chưa như mong đợi, đừng quá buồn.
Cuộc đời vẫn còn rất dài, và phía trước các bạn vẫn còn vô số cơ hội để tỏa sáng.
Thương gửi tuổi 18 của các bạn.
Từ một góc nhỏ luôn dõi theo và cổ vũ,
1612House 🧋🤍