07/07/2026
ĐỪNG CHO CON ĂN SẦU RIÊNG NẾU CHƯA BIẾT ĐẾN ĐIỀU NÀY.
Hôm trước mình cho con ăn sầu riêng.Đăng một đoạn video lên mạng thôi mà có rất nhiều bình luận.Có người bảo:
“Con nhỏ vậy mà cho ăn sầu riêng hả?”
Có người lại nói:
“Bé nhà mình mê sầu riêng lắm.”
Thế mới thấy,Mỗi gia đình đều có một cách chăm con khác nhau.Riêng mình thì trước khi cho con thử bất kỳ món ăn mới nào, mình đều làm một điều.Đó là…
👉 Cho con ăn một lượng rất nhỏ trước.
Mình sẽ quan sát xem con có hợp không, có biểu hiện bất thường gì không rồi mới quyết định cho ăn tiếp.Với sầu riêng cũng vậy.Mình chỉ cho con thử một ít để con làm quen với hương vị.
May mắn là bé rất thích.Ăn xong vẫn chơi bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ nên mình mới yên tâm.Làm ba mẹ rồi mới hiểu,Không phải món gì người lớn ăn được thì mình cũng cho con ăn thật nhiều ngay từ lần đầu.
Điều quan trọng nhất vẫn là phù hợp với từng bé và ba mẹ nên quan sát phản ứng của con khi thử một món ăn mới.
Nhà mình thì đây là lần đầu tiên bé thử sầu riêng và phản ứng của con làm cả nhà bật cười vì… ăn xong cứ đòi thêm.
Còn bé nhà bạn đã thử sầu riêng bao giờ chưa?
Từ ngày có cái túi nhai này thì mỗi lần cho bé ăn trái cây e không sợ bé hóc nữa. https://s.shopee.vn/4fuQNYbM4R